Sinh ra ở vạch đích nhưng cô gái trẻ vẫn chọn khởi nghiệp như người nghèo, nhận việc từ đi dọn vệ sinh đến bán bánh mỳ

Lily |

Dù cha mình có rất nhiều tiền đủ để cô sống sung túc cả đời nhưng cô gái trẻ vẫn chọn lối sống tiết kiệm, tự đi lên bằng chính đôi tay của mình.

Hoàn toàn có thể "ngồi mát ăn bát vàng" nhờ khối tài sản khổng lồ của cha, nhưng, Laila Ali - con gái huyền thoại quyền anh Muhammad Ali đã chọn cho mình một lối sống khác.

Cô đã tự tay kiếm tiền, chi tiêu tiết kiệm, mua những vật dụng cần thiết bằng chính đôi tay của mình. Ít ai ngờ, con gái của triệu phú lại không nề hà công việc lao động chân tay của người nghèo để có những đồng tiền đầu tiên ngay từ năm 12 tuổi.

"Tôi lớn lên trong một căn biệt thự, sống ở khu phố riêng và nhiều lần di chuyển bằng máy bay tư nhân. Tôi biết là cha mình kiếm được rất nhiều tiền", Laila nói trong một cuộc phỏng vấn.

Sinh ra ở vạch đích nhưng cô gái trẻ vẫn chọn khởi nghiệp như người nghèo, nhận việc từ đi dọn vệ sinh đến bán bánh mỳ - Ảnh 1.

Ở biệt thự, đi lại bằng máy bay riêng, nhưng con gái huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali lại khởi nghiệp bằng cách dọn vệ sinh.

Nhưng dù có người cha sở hữu hàng triệu USD, Laila chia sẻ cô luôn muốn độc lập về tài chính thay vì dựa dẫm vào ai.

Năm 12 tuổi, cô nhận dọn dẹp vệ sinh cho một nhà hàng xóm để kiếm tiền. Ở tuổi 15, khi đến thăm cha ở Michigan (Mỹ), cô trải nghiệm công việc chính thức đầu tiên là nhân viên tại cửa hàng bánh kẹp thịt.

Cùng năm đó, Laila mua chiếc ô tô đầu tiên.

"Tôi xem tạp chí The Recycler và chọn chiếc Toyota Celica 77. Tôi còn nhớ cái xe màu nâu đậm và tôi mua với giá 400 USD", cô nói.

Dù chiếc xe chỉ dùng được hai tuần trước khi bị hỏng, Ali vẫn tự hào vì đã tự mua được nó. "Tôi nghĩ mình đã được sống như giới thượng lưu khi ngồi trong đó", cô kể. Tự tay làm công việc có lương tối thiểu giúp Ali học được nhiều về "tính độc lập, trách nhiệm và lòng tự hào".

"Khi thức dậy và bắt đầu làm một công việc chân chính mà bạn hài lòng, cảm giác rất tuyệt. Với một người trẻ như tôi, thời điểm đó thật hoàn hảo", Ali nói.

Sinh ra ở vạch đích nhưng cô gái trẻ vẫn chọn khởi nghiệp như người nghèo, nhận việc từ đi dọn vệ sinh đến bán bánh mỳ - Ảnh 2.

Sinh ra ở vạch đích nhưng Laila không trông đợi vào khối tài sản hàng triệu đô la của cha.

Hai năm trước khi bắt đầu sự nghiệp quyền anh, Laila đã mở tiệm nail của riêng mình. Năm 2007, cô nghỉ thi đấu chuyên nghiệp với thành tích 24 trận bất bại.

Là người vợ, người mẹ của hai đứa con, Ali viết cuốn sách nấu ăn Food for Life, cho ra mắt dòng sản phẩm gia vị hữu cơ tên Laila Ali Spice Blends và dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Youplenish.

Dù kiếm được hàng triệu USD, nhưng Ali cho biết vẫn rất tự hào được tiếp tục sự nghiệp thể thao và từ thiện cha cô để lại. Ngoài là cựu Chủ tịch tổ chức Thể thao Phụ nữ, Ali còn là nhà tài trợ lâu năm cho các tổ chức từ thiện.

Sinh ra ở vạch đích nhưng cô gái trẻ vẫn chọn khởi nghiệp như người nghèo, nhận việc từ đi dọn vệ sinh đến bán bánh mỳ - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Laila.

"Làm từ thiện là điều cốt lõi của tôi. Tôi cũng muốn cho các con mình thấy rằng không quan trọng là ta có bao nhiêu tiền, mà quan trọng là cách chúng ta có thể biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn", cô bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại