*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
25 ngày, lưu lạc qua 5 khu lừa đảo, bị bán đi bán lại 4 lần như một món hàng, và một khoản tiền chuộc 280.000 NDT (hơn 970 triệu đồng) mới đổi được mạng sống, anh Lục, một thợ mộc ở Quảng Hán (Tứ Xuyên, Trung Quốc), vừa trốn thoát khỏi "địa ngục" Campuchia và kể lại câu chuyện kinh khủng nhất cuộc đời mình.
Trần Chí được cho là xây dựng đế chế tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo tiền điện tử và buôn người.
Không phận nước này sẽ ảnh hưởng.
Đây được xem là kế hoạch rất quan trọng đối với quốc gia Đông Nam Á này.
Đặc khu này rộng 206ha.
"Bán năm hoặc sáu căn hộ mỗi ngày, tùy ý, doanh thu đã là 10 triệu NDT", một môi giới nhà đất Trung Quốc kinh doanh tại Campuchia cho biết.
"Tôi không hề vui vì không có người Campuchia nào đến đây trong khi người Trung Quốc không mua những thứ mà tôi bán", tiểu thương ở Sihanoukville chia sẻ.
Theo chuyên viên của tổ chức phi chính phủ về môi trường Mother Nature Cambodia, phần lớn trách nhiệm thuộc về sự đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc vào Sihanoukville.
Hàng trăm hộ gia đình Campuchia kinh doanh nhỏ đã phải đóng cửa. Nhiều hộ bị chủ nhà cắt hợp đồng cho thuê bởi những doanh nhân người Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao gấp 5 lần.
Tâm điểm