Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chuyện "sang chấn tâm lý" sau khi rời khu cách ly

Hà Linh |

“Bà trùm khu cách ly” Võ Hoàng Yến đã và đang là cái tên cực kì nổi bật với những thông điệp truyền cảm hứng đầy lạc quan, tích cực về cuộc sống trong khu cách ly. Khác xa với hình ảnh kiêu kỳ, lạnh lùng trên sàn diễn, chân dài sinh năm 1988 liên tục “ghi điểm” với những hành động đẹp.

“Sang chấn tâm lý” sau khi về nhà"

Chào Võ Hoàng Yến! Trở về nhà sau 17 ngày sống trong khu cách ly tập trung, cảm xúc của chị thế nào?

Theo quy định là cách ly 14 ngày, nhưng tôi và mọi người vẫn phải ở lại thêm 3 ngày để thực hiện nốt những xét nghiệm cuối cùng. 14 ngày cũng đủ thân với nhau rồi, nhưng thêm 3 ngày nữa chúng tôi lại càng hiểu và gắn bó hơn. Đặc biệt, 3 ngày cuối cùng chúng tôi tham gia nhiều hoạt động giải trí, chơi những trò hồi nhỏ.

Tôi cảm giác như mình được quay về tuổi thơ. Trở về nhà rồi, nhưng chúng tôi vẫn cập nhật tình hình của nhau qua một nhóm chung trên mạng xã hội. Chơi với hội trẻ toàn các em sinh năm 1999, 2000 nên tôi thấy mình trẻ ra rất nhiều. Chúng tôi cũng dự định khi khi nào hết dịch sẽ tụ tập, quậy tưng bừng một bữa ra trò.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chuyện sang chấn tâm lý sau khi rời khu cách ly - Ảnh 1.

Võ Hoàng Yến thừa nhận bị “sang chấn tâm lý” sau khi rời khu cách ly. Chị có lý giải rõ hơn về điều này?

Nhớ lại cảm giác ngày đầu tiên ở trong khu cách ly, tôi chỉ muốn thời gian này trôi qua thật nhanh để về nhà. Vì trước đó, tôi đã xa nhà những 4 tháng trời, nên rất mong ngày về nhà. Nhưng đến ngày cuối cùng, dọn dẹp đồ đạc, tranh thủ chụp chung với nhau tấm hình, bỗng nhiên tôi cảm giác buồn buồn y chang hồi sắp tốt nghiệp cấp 3, đại học.

Khi về nhà, có một mình, tôi cảm giác bị sốc, lạc lõng. Tôi phải vào nhóm chung hỏi han, tán gẫu với mọi người y như lúc chúng tôi sống trong khu cách ly. Cảm giác như đang “tự lừa dối bản thân” để cho đỡ nhớ (Cười).

Phản ứng của gia đình và bạn trai khi thấy Võ Hoàng Yến trở về nhà sau 17 cách ly?

Thấy tôi về nhà, mẹ vui lắm. Bà chuẩn bị nhiều món ăn ngon để bồi bổ cho con gái, nhưng không quên dặn con phải vệ sinh thật sạch sẽ rồi tính gì tính. Còn bạn trai thì trêu tôi rằng: “Về nhà là không được ăn nhiều như trong khu cách ly đâu”. Trong kia chúng tôi được ăn uống ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, rất nhiều đồ ăn ngon. Vì lẽ đó mà sau 17 ngày cách ly, tôi đã tăng 1kg.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chuyện sang chấn tâm lý sau khi rời khu cách ly - Ảnh 2.

Cảm nhận của chị về đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên trong khu cách ly?

Đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên, dân quân trong khu cách ly, mọi người đã hy sinh rất lớn. Tôi cũng dành thời gian tâm sự, lắng nghe chia sẻ của những “người hùng” trong khu cách ly.

Tôi cũng thắc mắc “Mọi người làm ở đây rồi có được về nhà không?”, thì các anh chị em cũng nói là được về nhà, nhưng về rồi vẫn phải tự cách ly, nên tự nguyện ở lại để tiếp tục công việc của mình. Các các y bác sĩ làm việc rất cật lực, vất vả cả ngày lẫn đêm.

Dù vậy, tất cả mọi người vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, chứ không hề có thái độ tiêu cực hay khó chịu gì hết. Từ đó, tôi nhận ra, dù mình mệt mỏi vẫn phải nở nụ cười, cố gắng làm việc tiếp vì cộng đồng.

Thời gian qua, cũng có những trường hợp trốn khỏi nơi cách ly, nhờ người cách ly thay gây bức xúc dư luận. Quan điểm của Võ Hoàng Yến thế nào?

Cá nhân tôi cũng rất bức xúc về những trường hợp này. Nhiều người cứ nghĩ “cách ly” rất nặng nề, nhưng không phải vậy.

Cách ly vui hay không, theo hướng tích cực hay tiêu cực là do bản thân mình. Điều quan trọng nhất, cách ly là biện pháp rất cần thiết trong thời điểm này, bởi nó đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chuyện sang chấn tâm lý sau khi rời khu cách ly - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại