*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Siêu Cúp Tây Ban Nha không còn trận đấu “phân cao thấp” giữa nhà vô địch La Liga và vô địch cúp nhà vua mà trở thành giải... tứ hùng.
Trận Siêu cúp TBN cuối cùng đã diễn ra theo kịch bản xứng đáng với chờ đợi từ người hâm mộ.
Sau thất bại trước Real ở lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha, vẫn có những người chờ đợi Barca gắng hết sức đá trận “sinh tử” ở lượt về vì danh dự và niềm tự hào. Nhưng họ không làm được vì thực sự là lúc này quá yếu so với đối thủ truyền kiếp.
Thời điểm hiện tại, sức mạnh của Real tỏ ra quá vượt trội so với Barcelona.
Cristiano Ronaldo đẩy trọng tài cuối trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha với Barca và bị truất quyền thi đấu 5 trận nhưng cựu trọng tài Graham Poll cho rằng án phạt như vậy là quá nhẹ.
Rõ ràng, Real Madrid đang có sự chuẩn bị cho mùa giải mới tốt hơn Barca rất nhiều.
Không ghi được bàn thắng, nhưng sự có mặt của Messi vẫn tạo ra hiệu ứng cần thiết giúp cho Barcelona có một màn trình diễn tốt trước Sevilla trong trận lượt đi siêu cúp TBN 2016.
Ronaldo đã có hành động chẳng khác nào một võ sỹ, khi anh lao vào đấm túi bụi Diego Godin trong trận Real thua Atletico 0-1 ở lượt về siêu cúp Tây Ban Nha.
Tại "thánh địa" Vicente Calderon sáng nay, Atletico đã đánh bại Real với tỷ số 1-0 ở trận lượt về, qua đó giành Siêu Cup Tây Ban Nha với tổng tỷ số sau hai lượt là 2-1.
Nhiều khả năng Ronaldo sẽ không ra sân trong trận đấu tại Vicente Calderon vì chấn thương ở trận lượt đi. Nhưng với những ngôi sao còn lại, Real đủ sức vượt qua đội chủ nhà.
88 ngày sau trận chung kết Champions League, Real đã trở nên lộng lẫy hơn, trong khi Atletico bị hút máu. Trận tái đấu có thể sẽ là khởi đầu cho sự lụi tàn của Los Rojiblancos?
(Soha.vn) - Đối phó với Barcelona binh hùng tướng mạnh, HLV Diego Simeone của Atletico tính dùng “khổ nhục kế” bằng cách trao vai trò mới cho chân sút số 1 Diego Costa.
Tâm điểm