Sergio Aguero rực sáng, kéo Man City vượt qua "gáo nước lạnh" Burnley

Ngô Trà |

Man City quá mạnh dẫu cho thiếu đi kha khá những cầu thủ đã làm nên kỳ tích ở Premier League, và cái cách họ chiến thắng khiến đối thủ phải khiếp sợ về chiều sâu đội hình.

FA Cup: Man City 4-1 Burnley

Bàn thắng đẹp nhất trận đấu thuộc về Burnley, và đó cũng là bàn mở tỷ số trận đấu, tưởng chừng mở ra một thách thức đầy khó khăn cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Ashley Barnes chớp cơ hội từ pha phá bóng lỗi của John Stones để thoát xuống, tung cú sút trái phá đưa bóng găm vào góc gần khiến thủ thành Claudio Bravo phải ngỡ ngàng thúc thủ.

Bravo không phải là vị trí duy nhất Pep Guardiola thay đổi trong đội hình Man City ở trận đấu này. Ngoài Gabriel Jesus và Mendy chấn thương ra, cả Kyle Walker lẫn Kevin de Bruyne đều được cất trên băng ghế dự bị. Nhưng điều quan trọng nhất, quyết định số phận trận đấu là "gáo nước lạnh" đến từ Burnley là chưa đủ, và Man City vẫn còn có Sergio Aguero.

Sergio Aguero rực sáng, kéo Man City vượt qua gáo nước lạnh Burnley - Ảnh 2.

Bàn mở tỷ số của Ashley Barnes đến từ nỗ lực cá nhân quá tuyệt vời...

Hai bàn thắng của tuyển thủ Argentina là minh chứng hùng hồn cho sự ăn ý "đến từng khoảnh khắc" của Man City. Nếu bàn thắng đầu tiên khiến toàn bộ cầu thủ đối phương ngỡ ngàng bởi cú đá phạt kiểu "ăn cắp trứng gà" của Guendogan cho Sergio Aguero chạy chỗ đón bóng "như đá tập", mở đầu màn ngược dòng ngoạn mục, thì bàn thắng thứ hai lại là một tuyệt phẩm phối hợp khác.

Tiền đạo người Argentina đẩy quá bóng thẳng mặt Guendogan sau nhịp đá nhứ, để tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ không chế một nhịp, rồi lập tức đánh gót kiến tạo cho Aguero nhanh như gió lướt qua cả hàng phòng ngự đối phương ghi bàn.

Sergio Aguero rực sáng, kéo Man City vượt qua gáo nước lạnh Burnley - Ảnh 3.

...nhưng Man City vẫn còn Sergio Aguero.

Dẫu cho số bàn thắng của Man City sau khi tiếng còi chung cuộc cất lên là gấp đôi những gì Guendogan và Sergio Aguero làm được, nhưng chỉ cần có bộ đôi này thôi, cũng đã quá đủ để nửa xanh thành Manchester "làm mưa làm gió" rồi.

Tỷ số: Man City 4-1 Burnley

Đội hình thi đấu

Man City: Bravo; Danilo, Stones, Otamendi, Zinchenko (Walker, 72’); Guendogan (De Bruyne, 76’), Fernandinho, D.Silva; Sterling, Aguero (B.Silva, 79’), Sane.

Burnley: Pope; Lowton, Long, Mee, Taylor; Gudmunsson (Walters, 75’), Cork (Wells, 69’), Westwood, Barnes; Hendrick; Vokes.

Ghi bàn

Man City: Aguero (56’, 58’), Sane (71’), B.Silva (82’)

Burnley: Barnes (25’)

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý ở vòng 3 FA Cup

Boro 2-0 Sunderland

Fleetwood Town 0-0 Leicester

Bournemouth 2-2 Wigan

Fulham 0-1 Southampton

Newcastle 3-1 Luton

Watford 3-0 Bristol City

Wolves 0-0 Swansea

Bolton 1-2 Huddersfield

Exeter 0-2 West Brom

Coventry 2-1 Stoke

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại