Sếp quân đội báo tin cực vui cho vợ chồng Hoàng Xuân Vinh

Đoàn Dự |

Ngay sau khi Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV Olympic, vợ anh, chị Giang e ngại mình đi công tác, không ở nhà khi chồng về.

Nhưng vấn đề này sẽ không đáng ngại với vợ chồng chị nữa. Theo Giám đốc Trung tâm TDTT Quân đội, ông Phạm Đỗ Tuấn thì chiều thứ Sáu tới, chị Giang đã hoàn tất khóa tập huấn tân binh ở ngoại thành Hà Nội và được về nhà. Còn anh Vinh sẽ về nước vào đêm Chủ nhật, rạng sáng thứ Hai tới.

"Hôm đó, bên Quân đội sẽ có đoàn đi đón Xuân Vinh. Chúng tôi cũng sẽ bố trí xe đưa đón vợ con Vinh đến sân bay" – ông Tuấn chia sẻ.

Đem câu chuyện 2 con của Xuân Vinh thèm 1 chuyến đi du lịch với bố ra hỏi, ông Tuấn cười hiền rồi nói:

"Thực ra đơn vị năm nào cũng bố trí cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát. Đợt vừa rồi, vợ con Xuân Vinh cũng được đi nghỉ mát Cửa Lò rồi, chỉ là thiếu Vinh vì bận lên tuyển thôi.

Đợt tới Xuân Vinh về thì cũng nhiều việc lắm. Sẽ có họp báo, tiệc mừng công... trên Bộ, Sở, đội Quốc gia... rồi về Đơn vị cũng sẽ thế.

Sau đó chúng tôi sẽ thu xếp cho Vinh được nghỉ vài ngày để đoàn tụ với gia đình. Rồi Vinh sẽ lại phải về CLB Quân đội, nơi cậu ấy đang làm HLV trưởng để tác nghiệp nữa. Công việc của Vinh nói chung là rất bận".

Sếp quân đội báo tin cực vui cho vợ chồng Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 1.

Ông Phạm Đỗ Tuấn, Giám đốc TT TDTT Quân đội

Như vậy, nếu khéo thu xếp, gia đình Hoàng Xuân Vinh vẫn sẽ có được một kì du lịch, để vợ chồng, con cái được đầm ấm bên nhau.

Ngoài những vấn đề khá riêng tư nói trên của gia đình Xuân Vinh, ông Tuấn chia sẻ về cấp bậc quân đội, sau chiến công này, gần như Vinh vẫn sẽ giữ nguyên quân hàm Đại tá. Tuy nhiên có thể anh sẽ được phong tặng Huy hiệu Anh hùng lao động loại một.

Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, rồi Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đều đã chúc mừng Hoàng Xuân Vinh.

Sếp quân đội báo tin cực vui cho vợ chồng Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Hai con đang ở nhà, chờ bố Vinh về để đoàn tụ và đi du lịch.

Chia sẻ thêm về chiến công của Vinh, ông Phạm Đỗ Tuấn cho biết:

"Tôi rất quý Vinh và trước khi cậu ấy đi, anh em cũng có nói chuyện. Tôi biết Vinh từng 2 lần "rơi" Huy chương nên hay bị tâm lý, vì thế đã bảo là: "Anh nghĩ đây là giải đấu cuối cùng của em rồi. Vì thế khi bắn, em đừng nghĩ gì nhiều, nhưng phải có trách nhiệm với từng phát đạn cuối cùng của mình".

Tôi nói thế để Vinh giảm bớt áp lực. Chứ nhìn Vinh bắn với cậu Brazil, thấy thật sự căng thẳng quá".

Bàn thêm về kì Olympic 2016 của Thể thao Việt Nam, ông Tuấn cho rằng chúng ta khó có thêm huy chương, vì những niềm hy vọng đều đã lần lượt tan vỡ.

Thậm chí, ông Tuấn cho rằng nhiều năm nữa, Thể thao Việt Nam khó có chiếc HCV Olympic thứ hai. Đó là một góc nhìn thẳng thắn và có phần thực tế: "Chúng ta rất khó để có một Hoàng Xuân Vinh thứ hai".

Nói về Ánh Viên với 2 thất bại lớn ở nội dung 400m tự do và hỗn hợp, ông Tuấn cũng cho biết:

"Đấy là một bài học với Thể thao Việt Nam. Giao cho Ánh Viên chỉ tiêu thành tích Olympic là quá sức, chỉ nên giao cho Asiad mà thôi. Mà rồi cũng tận dụng Ánh Viên quá, giải nào cũng cho đi thi đấu, nên rất ảnh hưởng".

"Trước khi anh Vinh đi dự Olympic, chúng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch xa một chuyến. Giờ thì chuyến đi này càng thêm ý nghĩa".

"Đối với tôi thì anh Vinh rất chiều chuộng, điều đó tôi và mọi người ai cũng thừa nhận, thậm chí anh ấy chiều vợ hơn cả chiều con trai, con gái.

Tất cả mọi thứ trong gia đình anh đều để cho tôi toàn quyền quyết định. Thậm chí từ những ngày còn yêu nhau, mỗi khi nhận lương anh đều đưa hết cho tôi, và bây giờ vẫn vậy" – chị Giang, vợ anh Vinh chia sẻ với báo giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại