"Sếp lớn U22 Thái Lan" bực bội sau thắng lợi nhọc nhằn của đội nhà trước đối thủ yếu

Triệu Mẫn |

Dù giành được trọn vẹn 3 điểm song cách chiến thắng của các cầu thủ U22 Thái Lan không thể khiến "sếp lớn" hài lòng.

Chưa từng được đánh giá ngang hàng song hôm nay, ĐT U22 Timor Leste đã khiến U22 Thái Lan thật sự "toát mồ hôi". Phải mất rất nhiều thời gian, đội bóng xứ Chùa Vàng mới tìm được đường vào mành lưới của phía Timor Leste.

Thắng lợi tối thiểu 1-0 của Thái Lan cùng việc thể hiện một lối chơi nhạt nhòa, tấn công yếu ớt đã khiến nhiều người hồ nghi về ứng cử viên số 1 của tấm huy chương vàng.

Sếp lớn U22 Thái Lan bực bội sau thắng lợi nhọc nhằn của đội nhà trước đối thủ yếu - Ảnh 1.

ĐT U22 Thái Lan vất vả mới thắng được U22 Timor Leste.

Chứng kiến màn trình diễn "nhợt nhạt" của các cầu thủ đội nhà, trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi tỏ ra rất không vui trước truyền thông và chia sẻ:

"Thật không may mắn, chúng tôi đã giành được trọn vẹn 3 điểm song toàn đội chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất trước đối thủ Timor Leste. Trận đấu tới gặp Campuchia sẽ là một cuộc quyết đấu thực sự để giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin và thể hiện tốt hơn trong chặng đường tiếp theo".

Sếp lớn U22 Thái Lan bực bội sau thắng lợi nhọc nhằn của đội nhà trước đối thủ yếu - Ảnh 2.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi muốn che tai để không phải nghe CĐV chỉ trích đội bóng?

Trước đó, sau trận hòa đầu tiên và biết U22 Việt Nam có được thắng lợi, vị trưởng đoàn xinh đẹp này vẫn rất tự tin tuyên bố sẽ đánh bại thầy trò Hữu Thắng:

"Việt Nam chiến thắng còn chúng tôi chỉ có một kết quả hòa. Nhưng điều đó không khiến ban huấn luyện và cầu thủ Thái Lan cảm thấy áp lực. Chúng tôi sẽ thắng cả bốn trận còn lại, trong đó có trận đấu với Việt Nam để giành vé đi tiếp".

Bảng B SEA Games: U22 Thái Lan 1-0 U22 Timor Leste

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại