Sau tiếng kêu thất thanh, hàng xóm phát hiện 2 vợ chồng thương vong trên vũng máu

Hoàng Hải |

Nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà chị X., hàng xóm sang kiểm tra thì phát hiện chị này tử vong trên vũng máu còn chồng đang nguy kịch.

Vào khoảng 20h ngày 11/6, tại thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị X. (SN 1979), còn nghi phạm gây án bước đầu được xác định là Cầm Văn Sáu (SN 1976, chồng chị X.).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân thôn Nậm Cưởm nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà chị X.

Biết có chuyện không hay, mọi người chạy sang thì phát hiện chị này đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Còn người chồng cũng có vết thương trên người, đang trong tình trạng nguy kịch nên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ.

Ông Lò Văn Thượng - trưởng bản Nậm Cưởm cho biết: Vào chiều 11/6, chị X. mới đi làm dưới Hà Nội về, nhưng do mâu thuẫn gia đình, ghen tuông nên Cầm Văn Sáu đã ra tay sát hại vợ rồi tự tử.

"Trước đây gia đình chị X. cũng khó khăn lắm, sau đó chị ấy và con lớn đi làm dưới Hà Nội nên cuộc sống đỡ vất vả hơn, thi thoảng chị X. vẫn về thăm nhà. Còn Cầm Văn Sáu thì ở nhà, trong xóm cũng chưa có xích mích hay gây sự với ai", ông Thương chia sẻ.

Ông Thượng cho biết thêm, Cầm Văn Sau đã từng có tiền sự về hành vi cướp tài sản vào khoảng 10 năm trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại