Sau thất bại ngỡ ngàng của U19 Việt Nam là mối lo quá lớn cho HLV Hoàng Anh Tuấn

Tú Anh |

U19 Việt Nam từng làm nên thương hiệu cho bóng đá trẻ Việt Nam nhưng 2 năm trở lại đây đã liên tục nhận những thất bại cay đắng ở sân chơi khu vực.

Biết bao giờ U19 Việt Nam mới trở lại thời của lứa Công Phượng, Xuân Trường, và gần nhất là Quang Hải, Tiến Dũng…? Câu trả lời đó, xin được dành cho HLV Hoàng Anh Tuấn và những người làm công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam, các địa phương, CLB…

Chứng kiến những gì mà U19 Việt Nam thể hiện ở giải Đông Nam Á vừa rồi, thực sự đó là một cảnh báo về khả năng thụt lùi của bóng đá trẻ Việt Nam so với khu vực.

U19 Việt Nam kết thúc hành trình của mình với 2 trận thắng, hai hòa và 1 thua. Điều đáng nói, hai trận thắng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ trước những đối thủ yếu như Lào, Philippines, nhưng cũng bị chê lên chê xuống.

Còn hai trận hòa thì thực sự tệ. Ở trận hòa ngày ra quân trước Thái Lan, U19 Việt Nam làm chủ thế trận, tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ. Thái Lan vẫn là Thái Lan. Họ có thể chơi không tốt ở một thời điểm nào đó, nhưng khi cần chiến thắng, cần khẳng định mình, thì luôn làm tốt.

Sau thất bại ngỡ ngàng của U19 Việt Nam là mối lo quá lớn cho HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

Câu trả lời của người Thái sau trận hòa bị Việt Nam dồn ép đến tơi tả, là trận thắng 2-1 Indonesia tối qua, để nhất bảng, giành vé vào bán kết!

Ở trận hòa thứ 2 trước chủ nhà Indonesia, tuyển Việt Nam đã bị "cóng" trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Đây tiếp tục là trận mà các tiền đạo U19 Việt Nam không biết ghi bàn. Chỉ cần có 1 bàn thắng ở trận đấu đó, mọi chuyện đã khác.

Sau thất bại ngỡ ngàng của U19 Việt Nam là mối lo quá lớn cho HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 2.

Buồn và thất vọng nhất là ở trận cuối vòng bảng gặp Singapore. U19 Việt Nam xác định không còn cơ hội nào để đi tiếp khi mất quyền tự quyết, nhưng màn trình diễn cùng thái độ thi đấu lại khó chấp nhận.

Trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định ông không cần quan tâm tới kết quả trận cùng giờ giữa Indonesia và Thái Lan, nhưng các học trò của ông lại không làm được điều ấy. Các cầu thủ thi đấu một cách vô hồn trên sân, đặc biệt là thời điểm Thái Lan dẫn Indonesia 2-0.

Ở một trận đấu mà U19 Việt Nam cần có chiến thắng, thậm chí thắng đậm để ngẩng cao đầu về nước, thì họ lại chơi một cách vô hồn, không có khát khao chiến thắng.

Sau thất bại ngỡ ngàng của U19 Việt Nam là mối lo quá lớn cho HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 3.

Tất nhiên, sau trận đấu HLV Hoàng Anh Tuấn lại phải chê trách học trò đã không chơi hết khả năng, chơi với tinh thần vì màu cờ sắc áo. Còn về chuyên môn, thì sau những thất bại như giải lần này, lại là… tốt với U19 Việt Nam. Việc rút ra những bài học quý giá, cũng là cách chuẩn bị tốt hơn cho VCK U19 châu Á 2018 vào tháng 10 tới.

Nhưng rõ ràng, có quá nhiều vấn đề với U19 Việt Nam ở giải năm nay. Họ không có những chân sút có khả năng làm nên sự khác biệt như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu… Về lối chơi chủ đạo kiểm soát bóng, U19 Việt Nam có thể tạo nên thế trận tốt, nhưng không điểm nhấn, không sắc nét.

Sau thất bại ngỡ ngàng của U19 Việt Nam là mối lo quá lớn cho HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 4.

Và như nói ở trên, nguy hiểm nhất với một đội tuyển trẻ, là họ không có tinh thần thi đấu. Các cầu thủ U19 Việt Nam có vẻ như không biết rằng hàng triệu người hâm mộ vẫn dõi theo từng bước chân, từng trận đấu của họ, dù đây đang là mùa World Cup.

HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ thay máu đội tuyển U19 Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, nhưng nếu không thay đổi được tư tưởng, được tâm lý thi đấu, thì hành trình sắp tới cũng sẽ vẫn rất khó khăn.

Hai năm bị loại ngay ở vòng bảng khu vực, đó thực sự là một thất bại đau đớn với bóng đá trẻ Việt Nam, khi mà thương hiệu U19 Việt Nam từng vang danh cả thế giới. Đó rõ ràng là phú quý giật lùi, và chúng ta hy vọng là tất cả những ai đang làm công tác đào tạo bóng đá trẻ, cần phải nhận ra nếu không quá muộn…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại