Sau thất bại khó tin, Hà Nội FC lại khiến đối thủ “khiếp đảm” ở Hàng Đẫy

Tiểu Mã (ảnh: Tuấn Mark) |

Hai lần bị SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước song Hà Nội FC đã tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy mãn nhãn nhờ sức mạnh hủy diệt trên hàng công.

Đúng phút thứ 10 trên sân Hàng Đẫy, khi Hà Nội FC còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành SHB Đà Nẵng thì đội chủ nhà bất ngờ dính phải đòn "hồi mã thương" điếng người.

Xuất phát từ một tình huống phản công, Thanh Thịnh tạt bóng từ cánh phải, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Hà Nội và Viết Thắng đã lao vào đánh đầu cận thành, hạ gục Phí Minh Long.

Lúc này, hàng ngàn khán giả ở Hàng Đẫy bắt đầu chột dạ và lo lắng. Sự lo lắng là có lý bởi ở vòng đấu trước, Hà Nội FC đang thắng như chẻ tre đã tạo nên cú sốc khi để thua thảm Sài Gòn FC tới 2-5 sau màn trình diễn như mơ ngủ.

Các CĐV đội nhà còn phải "run cập cập" bởi chỉ vài sút khi nhận bàn thua, khung thành Phí Minh Long tiếp tục phải chao đảo. Đây là tình huống mà Thanh Thịnh của Đà Nẵng tung ra cú sút chân trái kỹ thuật và Minh Long không thể bay người chạm được vào bóng nhưng may cho Hà Nội, bóng sau đó đã đập vào xà ngang bật ra.

Khi HLV Chu Đình Nghiêm và các CĐV còn đang mải "toát mồ hôi hột" thì các cầu thủ đội nhà lại bất chợt tỉnh giấc.

Sau thất bại khó tin, Hà Nội FC lại khiến đối thủ “khiếp đảm” ở Hàng Đẫy - Ảnh 1.

Hà Nội FC đã lội ngược dòng ấn tượng nhờ hàng công hủy diệt.

Phút 23, Ngân Văn Đại là người tạo ra sự khác biệt với cú đánh đầu dũng mãnh tung lưới Đà Nẵng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thế nhưng, cũng chỉ đúng 6 phút sau, Hà Nội FC tiếp tục trải qua một phen thử lửa nữa với bàn thua thứ 2. Đây là tình huống mà hàng phòng ngự áo xanh đã mắc sai lầm và để trung vệ ngoại Ewode "đè ngửa" Đoàn Văn Hậu, đánh đầu cận thành tung lưới Minh Long.

Dường như đến lúc này, sau khi thực sự bị chạm vào lòng tự ái, Hà Nội mới chính thức "bùng nổ". Với quyết tâm dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, Quang Hải và các đồng đội liên tiếp uy hiếp khung thành Đà Nẵng, đẩy đội khách vào thế phải phòng ngự co cụm.

Chỉ mất đúng 3 phút sau bàn thua thứ 2, Hà Nội FC lần nữa 2 gỡ hòa và lần này, Văn Đại tiếp tục để lại dấu ấn với cú đánh đầu thoải mái khiến thủ môn Đà Nẵng không có khả năng kháng cự.

Sau thất bại khó tin, Hà Nội FC lại khiến đối thủ “khiếp đảm” ở Hàng Đẫy - Ảnh 2.

Quang Hải đã có một trận đấu tỏa sáng góp phần giúp đội nhà thắng đậm Đà Nẵng.

Đến lúc này, thay vì mắc lỗi ở hàng phòng ngự, Hà Nội FC lại chơi quá thăng hoa ở mặt trận tấn công. Hệ quả là ở phần còn lại của trận đấu, đội nhà có tới 3 lần khiến thủ môn Đà Nẵng phải vào lưới nhặt bóng, sau các pha làm bàn của Quang Hải, Duy Mạnh và bàn ấn định của Samson ở những phút bù giờ.

Với chiến thắng 5-2 chung cuộc, Hà Nội đã tạo nên cuộc lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng dù 2 lần bị đối phương vượt lên dẫn trước. Như vậy, Quang Hải và các đồng đội đã "lấy lại thể diện" sau trận thua ê chề ở vòng đấu trước. Quan trọng hơn, Hà Nội FC đang băng băng trên con đường tiến tới chức vô địch khi đã gia tăng cách biệt so với đội nhì bảng Quảng Ninh tới 13 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 5-2 SHB Đà Nẵng.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội: Minh Long, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Kiên, Thành Chung, Moses, Hùng Dũng, Văn Đại, Văn Quyết, Quang Hải, Oseni.

Đà Nẵng: Văn Hưng, Ewode, Anh Quang, Thanh Thịnh, Nhật Tân, Tiến Dụng, Minh Tâm, Viết Thắng, Ngọc Thắng, Kouassi, Đức Chinh.

Ở 2 cặp đấu còn lại diễn ra sớm hơn, CLB TP.HCM của chủ tịch Hữu Thắng đang đứng áp chót tiếp tục gây thất vọng khi để thua đội bét bảng Nam Định 1-2 ngay trên sân Thống Nhất.

Kết quả này khiến 2 đội có cùng 13 điểm sau 14 vòng nhưng Nam Định vẫn phải xếp cuối do thua về chỉ số phụ.

Trên sân Vinh, SLNA đã tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng tối thiểu trước Cần Thơ với tỷ số 1-0. Hiện 2 CLB lần lượt xếp thứ 10 và 11 trên BXH.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại