Sau thắng lợi của U23 Việt Nam, người Trung Quốc rầu rĩ: Chúng ta sắp thành đội "chiếu dưới" rồi!

Trang Lê |

U23 Việt Nam "đi cửa lớn" đến VCK U23 châu Á đã khiến nhiều CĐV Trung Quốc phải chú ý.

Qua các giải đấu với những thành tích nổi bật khác nhau, bóng đá Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý. CĐV Trung Quốc thời gian gần đây khá thích so sánh bóng đá nước nhà với Việt Nam.

Ở vòng loại VCK U23 châu Á lần này, họ vẫn tiếp tục theo dõi và nhận xét sau mỗi trận đấu.

Hôm qua (26/3), U23 Việt Nam có thắng lợi lịch sử trước U23 Thái Lan. Cùng với đó Trung Quốc bị Malaysia cầm hòa 2-2. Trên mạng xã hội Weibo và các trang báo như Toutiao, Sina, Sohu... những bình luận của dân mạng xứ Trung diễn ra rất sôi nổi.

"Việt Nam lại tiếp tục thắng lợi á, trước đó tôi tưởng Thái Lan mới là đội mạnh nhất Đông Nam Á? Sao bóng đá Việt Nam phát triển nhanh thế, giờ cứ đọc tin bóng đá về họ là giật mình thon thót luôn, lúc nào cũng là tin thắng lợi hoặc gây nên bất ngờ", một dân mạng bình luận.

"Nhìn vào Trung Á, Tây Á hay ĐôngNam Á, trình độ bóng đá các nước liên tục được cải thiện. Chỉ có bóng đá Trung Quốc là xuống dốc từng ngày. Nếu không chịu thay đổi hay có cách làm bóng đá khác thì ngày Trung Quốc biến thành đội "chiếu dưới" ở bóng đá châu Á không xa đâu", dân mạng khác mỉa mai.

Sau thắng lợi của U23 Việt Nam, người Trung Quốc rầu rĩ: Chúng ta sắp thành đội chiếu dưới rồi! - Ảnh 1.

Quang Hải chơi rất nổi bật trong trận gặp Thái Lan.

"Tôi chỉ có thể thành thật mà an ủi thế này, Việt Nam thắng Thái Lan do đá sân nhà còn U23 Trung Quốc bị U23 Malaysia cầm hòa do chịu áp lực của hàng vạn khán giả. Bây giờ bóng đá Đông Nam Á cũng dễ dàng vượt mặt Trung Quốc rồi còn gì", một dân mạng khác ngao ngán.

"Bây giờ ĐT Trung Quốc làm gì còn lợi thế khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á nữa. Việt Nam và Thái Lan chẳng bao giờ dễ chơi luôn. Đã vậy họ càng ngày càng phát triển, ĐT Trung Quốc lại đứng yên như hài lòng. Ở Đông Á thì sợ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á sợ Việt Nam, Thái Lan còn Tây Á chả dám nghĩ", dân mạng khác bình luận.

"Giờ Trung Quốc có vé vào VCK nhưng tôi nghi là rơi vào bảng nào thì cũng là bảng tử thần với chúng ta thôi. May là vòng loại không đối đầu với Việt Nam, Thái Lan hay Ấn Độ nếu không chuyện đi tiếp được hay không còn phải xem lại", một dân mạng ngao ngán.

Sau thắng lợi của U23 Việt Nam, người Trung Quốc rầu rĩ: Chúng ta sắp thành đội chiếu dưới rồi! - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo tiếp tục làm nên những "phép màu".

"Tại sao bóng đá Đông Nam Á trỗi dậy mạnh mẽ, phải chăng các giải VĐQG của họ khác với Chinese Super League. Chúng ta chú trọng các siêu sao, mua về toàn cầu thủ đắt tiền mà đánh mất cơ hội cho những cầu thủ trong nước. Họ thì ngược lại, chẳng thế mà họ đang phát triển từng ngày đấy", một dân mạng nhận định.

"Thật ra bóng đá Trung Quốc đã quen với việc hòa, thua hay bị loại rồi mà. Mọi người có gì mà bức xúc thế nhỉ. Malaysia còn là đội bóng khá mạnh ở Đông Nam Á đấy, mình "ăn" thế nào được người ta", dân mạng khác ngán ngẩm.

"Tôi đang du lịch ở Đà Nẵng, Việt Nam. Tôi đi bộ trên đường phố và nghe thấy những tiếng reo hò từ hàng loạt hàng quán, bất kể là nhà hàng, quán bia, quán cà phê hay sảnh khách sạn. Hóa ra, ĐT U23 của họ đang dẫn Thái Lan.

Họ hạnh phúc và mừng rỡ thật lòng, những tiếng cổ vũ liên tục, không ngớt. Cảnh tượng như vậy có bao giờ diễn ra ở Trung Quốc không?", một dân mạng thắc mắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại