Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em

Duy Vu |

Ngay sau ngày đầu ra viện, các cầu thủ nhí của đội bóng Lợn Hoang đã tới viếng thăm một ngôi chùa để cầu nguyện cho bản thân và cho cựu biệt kích Navy SEAL đã bỏ mạng.

11 cầu thủ nhí và vị huấn luyện viên đã cùng gia đình của họ tới chùa Wat Pra That Doi Wao ở gần biên giới phía bắc của Thái Lan để cầu nguyện cho sự bình an cho bản thân cũng như để cầu nguyện cho Saman Kunan, người thợ lặn Thái Lan đã mất mạng trong nỗ lực giải cứu đội bóng, một bức chân dung lớn của anh cũng được đặt sẵn trong chùa.

Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 1.

Ngay trong ngày đầu ra viện, các cầu thủ nhí của đội bóng Lợn Hoang đã tới viếng thăm một ngôi chùa để cầu nguyện cho người đã khuất.

Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 2.
Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 3.
Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 4.

Đội bóng quỳ gối để cầu nguyện.

Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 5.

Họ cầu nguyện cho sự bình an cho bản thân cũng như để cầu nguyện cho linh hồn đã khuất của người thợ lặn.

Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 6.
Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 7.

Vào tối thứ Tư vừa qua, các cậu bé và huấn luyện viên của họ đã chính thức tham gia cuộc họp báo đầu tiên kể từ lúc tai nạn của họ diễn ra.

Trong một khoảnh khắc lắng đọng và đầy cảm xúc tại cuộc họp báo, bức chân dung của người thợ lặn đã được chiếu lên. Cậu bé 11 tuổi Chanin 'Titan' Vibulrungruang, người trẻ nhất trong đội, đã che mắt lại để lau đi một giọt nước mắt xúc động.

"Cháu cảm thấy rất buồn. chú Saman Kunan đã hy sinh mạng sống của chính mình để tất cả 13 người bọn cháu có thể sống tiếp cuộc đời này." - Cậu bé nghẹn ngào nói.

Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 8.

Cậu bé 11 tuổi Chanin 'Titan' Vibulrungruang, người trẻ nhất trong đội, đã che mắt lại để lau đi một giọt nước mắt xúc động khi thấy ảnh của người thợ lặn trong buổi họp báo.

Sau ngày ra viện, đội bóng nhí Thái Lan đi chùa để cầu nguyện cho người thợ lặn đã mất khi giải cứu các em - Ảnh 9.

Đội bóng cũng tỏ lòng tôn kính tới cựu thợ lặn Hải quân Thái Lan Saman Kunan (ảnh), người đã hết oxy và chết trong khi cố gắng giúp tiếp tế các bình không khí dọc theo các lối đi hẹp của hang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại