Sau Messi, Neymar, đến lượt Ronaldo bị khủng bố hăm he cho "lên thớt"

Ngô Trà |

Trước thềm VCK World Cup 2018 được tổ chức ở Nga được khởi tranh vào năm sau, lần lượt các ngôi sao bóng đá được ISIS đưa ra để dọa cả thế giới.

Sẽ góp mặt ở Nga mùa Hè năm sau cùng các đồng đội ở ĐTQG, ắt hẳn Cristiano Ronaldo cũng không khỏi lạnh lưng khi được xem tấm áp phích mà ISIS đã dày công thiết kế nhằm hướng sự đe dọa vào thế giới bóng đá.

Trên tấm áp phích với gam màu đầy chết chóc, hình ảnh siêu sao người Bồ Đào Nha được thể hiện trong tư thế quỳ gối, hai tay bị trói quặt phía sau, mắt bầm tím và máu vương vãi đầy lên tấm áo sơ mi đang mặc. Đằng sau là một chiến binh IS bịt mặt với con dao nhọn trong tay.

Và nổi bật trên nền ảnh u ám là dòng chữ chứa đầy sự đe dọa: "Thông điệp của chúng tao là những gì chúng mày nhìn thấy, chứ không phải những gì chúng mày được nghe. Bởi thế, hãy chờ đi. Chúng tao cũng chờ..."

Sau Messi, Neymar, đến lượt Ronaldo bị khủng bố hăm he cho lên thớt - Ảnh 1.

Trong quá khứ, ở VCK EURO 2016, chính phủ Bồ Đào Nha cũng đã từng phải điều đội trung đội biệt động tinh nhuệ của mình để bảo vệ an ninh cho siêu sao đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha này.

Trước Ronaldo, Messi cùng Neymar và HLV Didier Deschamp là những nạn nhân mới nhận phải nhận lời đe dọa của ISIS.

Sau Messi, Neymar, đến lượt Ronaldo bị khủng bố hăm he cho lên thớt - Ảnh 2.

Sau Messi, Neymar, đến lượt Ronaldo bị khủng bố hăm he cho lên thớt - Ảnh 3.

Sau Messi, Neymar, đến lượt Ronaldo bị khủng bố hăm he cho lên thớt - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại