Sau màn suýt ẩu đả, Mourinho hành xử lịch thiệp đến khó tin

Ngô Trà |

Sau tất cả, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hành xử như một quý ông thực sự.

Sau bàn thắng ở phút 90+6 của Ross Barkley, suýt chút nữa một cuộc ẩu đả đã xảy ra trên sân Stamford Bridge khi Mourinho lao vào đòi đánh trợ lý của HLV Sarri - Marco Ianni. Dẫu vậy, cuộc ẩu đả đã không xảy ra khi các cầu thủ Man United kịp thời giữ ông thầy lại.

Sự việc bắt nguồn từ trợ lý này, khi chạy sang khu vực kỹ thuật của đội khách ăn mừng, sau đấy còn có hành động khiêu khích với Mourinho.

Mourinho đòi tẩn trợ lý Chelsea

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV của Man United đã nói chuyện cực kỳ rành rọt về điều này:

"Thôi này, chúng ta nói về 97 phút của trận đấu có phải hay hơn không, cứ chú ý mãi vào chuyện này làm gì hả các bạn.

Sau màn suýt ẩu đả, Mourinho hành xử lịch thiệp đến khó tin - Ảnh 2.

Tôi không nhận được sự tôn trọng đúng mực từ cổ động viên Chelsea, nhưng tôi không quan tâm, bởi nói cho cùng đấy không phải là trách nhiệm của tôi.

Những gì làm trên sân hôm nay, tôi từng làm ở Madrid, ở Milan, ở Porto, và phản ứng của khán giả chả phải do tôi mà ra.

Trợ lý của ông Sarri cũng đến xin lỗi tôi. Tôi bảo rằng tôi tha thứ cho anh ấy. Ai mà chả có lúc sai lầm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại