Sau màn "hạ thủ" U22 Trung Quốc, trò yêu của thầy Park xé lưới UAE báo tin vui

Ngô Trà - Ảnh: Đình Viên |

Quang Hải lên tiếng với siêu phẩm vào lưới Malaysia, đến lượt Hà Đức Chinh "nổ súng" báo tin vui cho thầy Park, cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Khó có thể trách Bùi Tiến Dũng trong pha thủng lưới của U22 Việt Nam, bởi cú sút của cầu thủ số 10 bên phía U22 UAE là quá hiểm hóc. Chỉ có thể trách Ngọc Bảo đã có pha xử lý quá chủ quan khi định qua người ngay trước vòng cấm đội nhà, để đối phương cướp được bóng, và dù cho đội trưởng Đức Chiến chọc chân trúng bóng, nhưng lại đi vào đúng tầm của chân sút đối phương.

Nhưng phải đặc biệt khen ngợi Hà Đức Chinh trong bàn thắng gỡ hòa của U22 Việt Nam. Đường chuyền kiểu "dựng cây nêu" của Hoàng Đức tưởng chừng đã vứt đi một đường tấn công nguy hiểm, nhưng tiền đạo SHB Đà Nẵng đã lao vào gây áp lực khiến thủ thành đối phương luống cuống để bóng nảy qua đầu, để rồi Đức Chinh lẻn ra sau lưng, kỹ thuật đánh đầu tung lưới đội khách.

Sau màn hạ thủ U22 Trung Quốc, trò yêu của thầy Park xé lưới UAE báo tin vui - Ảnh 2.

Với U22 Việt Nam, đấy là bàn thắng cực kỳ quan trọng, bởi nó đến chỉ sau có 3 phút họ nhận bàn thua, giúp nhanh chóng lấy lại tinh thần. Còn với HLV Park Hang-seo, đây là một tin cực kỳ đáng mừng, bởi nó "trả lại" cho ông một Hà Đức Chinh sắc bén ngày nào. SEA Games đang cận kề, và Hà Đức Chinh chắc chắn là một trong những mũi nhọn quan trọng nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Còn với bản thân Hà Đức Chinh, chắc hẳn chẳng có niềm vui nào lớn hơn lúc này. Bàn thắng ấy là sự khẳng định vững chắc rằng anh đang trên đường trở lại, bỏ lại sau lưng quãng thời gian "đen tối" đáng quên gần đây.

Bàn thắng này cũng cực kỳ quan trọng, bởi nó được ghi vào lưới U23 UAE - đội bóng được đánh giá là "ông kẹ" ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào đầu năm sau trên đất Thái. Bàn thắng ấy khẳng định nếu chơi đúng với phong độ, U23 Việt Nam sẽ chẳng e sợ bất kỳ đội bóng nào trong bảng đấu này, dù có là UEA, Triều Tiên hay Jordan.

Sau màn hạ thủ U22 Trung Quốc, trò yêu của thầy Park xé lưới UAE báo tin vui - Ảnh 3.

Thực tình mà nói, trận đấu này mang tính chất kiểm tra, hơn là một trận quyết chiến giữa những đối thủ sẽ gặp nhau ở đấu trường châu lục. Không quá thiên về lối chơi đậm tính chiến thuật, thay vào đó nó là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân. Hai đội chơi bóng khá "xởi lởi" ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên.

Cơ hội đầu tiên thuộc về Hà Đức Chinh, với pha đỡ bóng bằng vai, xoay người sút cận thành nhưng đáng tiếc lại đi vọt xà. Ngay sau đó là cơ hội của đội khách, với màn "nhảy múa" trong vòng cấm U22 Việt Nam, nhưng rất tiếc cũng không thành bàn.

Ở trận đấu với U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam có được một trận thắng áp đảo, đem lại sự tự tin lớn trước thềm SEA Games. Còn với trận đấu trước U22 UAE này, họ được tiếp thêm sự tự tin bởi thì ra UAE "cũng chỉ đến thế", đồng thời yên tâm hơn với hàng thủ chơi khá tập trung và sắc sảo suốt trận đấu.

Sau màn hạ thủ U22 Trung Quốc, trò yêu của thầy Park xé lưới UAE báo tin vui - Ảnh 4.

Ở Bali theo dõi trận đấu này, ắt hẳn HLV Park Hang-seo cực kỳ hài lòng với sự chuẩn bị mà mình dành cho các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam, để trút đi một gánh nặng, dồn tâm sức cho trận gặp gỡ Indonesia của đội tuyển Việt Nam - trận đấu mà thầy trò ông không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Tỷ số: U22 Việt Nam 1-1 U22 UAE

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Đức Chiến (Văn Hạnh 71'), Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo (Việt Anh 64'), Hồ Tấn Tài (Dụng Quang Nho 86'), Việt Hưng (Martin Lo 64'), Thái Quý (Tiến Dụng 46'), Mạnh Dũng (Tuấn Hải 46'), Hoàng Đức (Xuân Quyết 86'), Đức Chinh (Hồng Phước 71').

U22 UAE: Al Ameri, Albaroud, Hashemi, Alyahyaee, Khamis, Al Hamadi, Alghassani, Al Suwaidan, Alijnelbi, Almehrzi, Mubarak.

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Hà Đức Chinh (52')

U22 UAE: Al Zaabi (49')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại