Công Phượng cứng cỏi, khẳng định không sợ viện binh "khổng lồ" của Indonesia

Đoàn Dự - Tú Anh (Ảnh: Tú Anh) |

Indonesia vừa bổ sung trung vệ nhập tịch 34 tuổi, có chiều cao lên tới 1m90 và dự kiến sẽ khiến hàng công Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Chiều nay khi trả lời truyền thông, Công Phượng được hỏi về trường hợp viện binh mang tên Otávio Dutra này. Tuy nhiên, chân sút quê Nghệ An tỏ ra cứng cỏi: "Họ có bổ sung lực lượng thì đó là điểm tốt cho họ, còn em luôn hết mình và không bao giờ tính toán".

Công Phượng cũng cho rằng việc phải đối mặt trung vệ cao to không phải vấn đề quá lớn, và chủ yếu vẫn do bản thân liệu có thi đấu hay hay không: "Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, có lúc đá tốt lúc không, khi đá tốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng".

Về phong độ của bản thân, Phượng chia sẻ: "Hiện tại em cũng chưa được ra sân nhiều nhưng phong độ tương đối. Trận vừa rồi em chơi ở vị trí cao nhất, thể hình không tốt lắm nên theo đánh giá của em thì chơi chưa được tốt. Để khai thác vị trí đó tốt không phải là dễ dàng".

Nói về quá trình chuẩn bị của toàn đội, Công Phượng cho hay: "Đó là một chút khó khăn khi mình vừa phải thi đấu xong rồi di chuyển nữa. Khi thi đấu thì đội tuyển luôn đặt mục tiêu là chiến thắng. BHL cũng có phân tích cho cầu thủ đội bóng điểm mạnh và điểm yếu của đối phương để có kế hoạch".

Cuối cùng, chia sẻ về tâm tư của bản thân, ngôi sao xứ Nghệ kết lại: "Bản thân em không có áp lực vì cống hiến cho ĐTQG là vinh hạnh. Được ra sân và cống hiến hết mình, mang lại kết quả tốt cho đội là mong muốn của em. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hy vọng mọi người luôn theo dõi Phượng cũng như ĐT hết mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại