Sau lời "tiên tri" của bầu Đức, đội đầu bảng V.League thất bại ê chề, nguy cơ bị soán ngôi

Linh Đan - Ảnh: Tú Anh |

CLB TP.HCM đứng trước nguy cơ bị Hà Nội soán ngôi đầu bảng sau khi phải nhận thất bại tại vòng 14 V.League trước Viettel.

10 ngày sau khi đánh bại Viettel tại Cúp QG, TP.HCM tiếp tục có chuyến hành quân tới Hàng Đẫy để gặp lại đối thủ này trong khuôn khổ vòng 14 V.League. Trên khán đài, HLV Park Hang-seo cũng có mặt để dự khán trận đấu này.

Ngay phút thứ 9, Hoàng Thịnh đã tận dụng sự thiếu ăn ý của các cầu thủ Viettel để băng lên tung cú dứt điểm trong vòng cấm sau cú nhả bóng của Akinade. Tuy nhiên thủ môn Quàng Thế Tài đã chơi xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà.

Dù vậy, sau một vài tình huống nguy hiểm ở đầu trận, hai đội lại không đẩy cao nhịp độ thi đấu khiến hiệp 1 trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn.

Sau lời tiên tri của bầu Đức, đội đầu bảng V.League thất bại ê chề, nguy cơ bị soán ngôi - Ảnh 1.

Thậm chí, phải mãi đến khi hiệp 2 trôi qua được 20 phút, Viettel mới có được pha dứt điểm trúng đích đầu tiên đến từ pha đặt lòng của tân binh Bruno Cantanhede nhưng không gây ra được khó khăn nào cho thủ môn Thanh Thắng.

Tuy nhiên chỉ đúng 2 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỉ số. Trong một tình huống phản công nhanh, Trọng Hoàng chọc khe tinh quái để cho Goncalves băng lên bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang để Bruno Cantanhede dễ dàng đệm bóng tung lưới TP.HCM.

Sau lời tiên tri của bầu Đức, đội đầu bảng V.League thất bại ê chề, nguy cơ bị soán ngôi - Ảnh 2.

Bị dẫn bàn, TP.HCM nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 73, Hoàng Thịnh thử vận may với một cú sút xa từ cự ly gần 20m. Bóng đi căng nhưng đáng tiếc lại vọt xà ngang trong gang tấc.

Mải mê tấn công, đội đầu bảng V.League suýt chút nữa phải ôm hậm bởi đòn hồi mã thương của đối thủ. Phút 79, Hoàng Đức bật nhả ăn ý với Goncalves để xé toang hàng thủ đội khách và thoát xuống đối mặt với thủ môn Thanh Thắng. May cho TP.HCM khi cú đặt lòng bằng chân trái của tiền vệ này lại chưa đủ hiểm hóc.

Đến phút 84, hàng thủ Viettel gặp tổn thất khi Quế Ngọc Hải có dấu hiệu dính chấn thương và HLV Nguyễn Hải Biên buộc phải thực hiện quyền thay người. Dù vậy những nỗ lực sau đó của TP.HCM đã không đem lại kết quả.

Đội bóng của HLV Chung Hae-seong thất bại với tỉ số 0-1 và đứng trước nguy cơ bị Hà Nội soán ngôi đầu. Hà Nội hiện chỉ kém TP.HCM 2 điểm và sẽ tới làm khách của Hải Phòng vào ngày mai (8/7).

Đáng chú ý, cách đây ít ngày, bầu Đức đã bất ngờ đưa ra dự đoán rằng TP.HCM sẽ không thể vô địch V.League 2019 khi phải đối đầu với không chỉ Hà Nội mà là 4 CLB khác "có liên quan" tới bầu Hiển.

"Tôi dám khẳng định bóng đá Việt Nam (ngoài các đội bóng có chung ông chủ - PV) không đội nào vô địch được, kể cả TP.HCM. TP.HCM mà vô địch, mất gì tôi cũng mất, tôi dám khẳng định như thế.

Không ai để cho đội đó vô địch được đâu. Tại vì sao ư, một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, chỉ tôi xem thử. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi".

Đội hình xuất phát trận Viettel vs TP HCM

Viettel: Thế Tài, Đức Chiến, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Ngọc Sơn, Hoàng Đức, Trọng Đại, Almeida Santos, Trọng Hoàng, Cesar Goncalves, Bruno Cantanhede.

TP HCM: Thanh Thắng, Ngọc Đức, Ewonde, Hữu Tuấn, Công Thành, Minh Trung, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Công Hiển, Mansaray, Akinade.

Ghi bàn: Bruno Cantanhede (67’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại