Sau lời mách của hàng xóm, bé trai lớp 4 bị bố đánh phải vào viện

Hoàng Hải |

Vừa đi làm về mệt lại thấy hàng xóm sang thông báo nên anh Độ đã đánh con trai đến mức thâm tím khắp cơ thể.

Theo đó, vào chiều ngày 14/4, trong khi chăn đàn dê của gia đình, em Bùi Phạm Khánh D. (học sinh lớp 4, trường tiểu học Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) để đàn dê vào vườn sắn nhà hàng xóm ăn lá.

Sau đó, người hàng xóm này biết sự việc trên nên đã thông báo lại với anh Bùi Văn Độ (SN 1983, bố của em D. - PV).

Trong lúc đi làm về mệt lại bị hàng xóm sang thông báo chuyện đàn dê của gia đình ăn lá sắn của họ nên anh Độ đã đánh con trai đến mức thâm tím khắp cơ thể.

Sau khi đánh con xong, anh Độ bắt vợ và con không được nói với hàng xóm.

Quá xót xa trước những vết thương của em D., người thân trong gia đình đã đi mua thuốc giảm đau cho em uống để bớt đau. Sau đó, gia đình đã thông báo sự việc với cô giáo chủ nhiệm của em Bùi Phạm Khánh D., mong cô giáo có biện pháp giúp đỡ.

Ngay sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã đưa em D. đến bệnh viện để điều trị.

Được biết, anh Bùi Văn Độ có hai đời vợ, Bùi Phạm Khánh D. là con của người vợ đầu. Sau khi ly dị vợ đầu, anh ta có thêm một người vợ nữa, hai người có với nhau được một người con mới được hơn một năm tuổi.

Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ xác nhận trên địa bàn xã có xảy ra sự việc trên và xã đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng xác minh sự việc cụ thể và có biện pháp xử lý kịp thời.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại