Sáu lần khiến đối thủ "ôm hận", Việt Nam có vốn để chờ tạo thêm cú sốc trước Australia

Hà Phương |

Mặc dù là nền bóng đá hàng đầu châu lục thế nhưng trong vòng 6 năm trở lại đây, các đội tuyển trẻ Australia đã 6 lần phải "ôm hận" trước các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Năm 2013, tại vòng loại giải U19 châu Á 2014 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển U19 Việt Nam đã tạo nên một cú sốc khi đè bẹp U19 Australia với tỷ số kinh hoàng 5-1. Trong đó tiền đạo Công Phượng lập một cú đúp, 3 bàn còn lại được ghi bởi Văn Toàn, Văn Sơn và Thanh Tùng.

Chiến thắng này đã giúp U19 Việt Nam giành quyền lọt vào VCK giải U19 châu Á 2014 với tư cách là đội đứng đầu bảng F. Còn thảm bại 1-5 trước U19 Việt Nam khi đó được coi là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của nền bóng đá xứ sở chuột túi.

Sáu lần khiến đối thủ ôm hận, Việt Nam có vốn để chờ tạo thêm cú sốc trước Australia - Ảnh 1.

Một năm sau, trong lần tái đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2014, pha solo ngẫu hứng giữa 5-6 cầu thủ đối phương cùng cú sút không thể cản phá của Công Phượng ở phút thứ 88 đã làm nổ tung SVĐ Mỹ Đình và giúp cho U19 Việt Nam giành chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0 trước U19 Australia trong trận đấu mở màn.

Tại giải U16 Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Campuchia, U16 Việt Nam đã đánh bại U16 Australia với một cách thuyết phục với tỷ số 3-0 ở vòng bảng nhờ các pha lập công của Ngọc Tiến, Văn Đạt và Khắc Khiêm.

Hai tháng sau, trong lần tái ngộ tại VCK giải U16 châu Á 2016, mặc dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng bước sang hiệp 2, những sự điều chỉnh hợp lý về chiến thuật và nhân sự của HLV Đinh Thế Nam đã giúp U16 Việt Nam lấy lại thế trận.

Để rồi sau đó các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi thăng hoa và ghi liên tiếp 3 bàn do công của Hữu Thắng (phút 51, 61), Hữu Khiêm (phút 86), lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2.

Sáu lần khiến đối thủ ôm hận, Việt Nam có vốn để chờ tạo thêm cú sốc trước Australia - Ảnh 2.

Sau 3 lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam đang dẫn đầu bảng H với thành tích toàn thắng cả 3 trận, ghi được 15 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào.

Cách đây 2 năm, trong hành trình bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á, đến lượt đội tuyển U15 Việt Nam vượt qua U15 Australia với tỷ số 2-0 trong trận bán kết nhờ các pha lập công của Quốc Hoàng (phút 29) và Nguyên Hoàng (phút 32).

Gần đây nhất, ở lượt trận thứ 2 bảng D tại VCK giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã chơi kiên cường và giành chiến thắng 1-0 trước U23 Australia nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Quang Hải, qua đó mở ra hành trình kỳ diệu đến ngôi á quân châu lục của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chúng ta hãy cùng chờ xem hôm nay (18h00) liệu U16 Việt Nam có lại khiến U16 Australia phải "ôm hận" trong cuộc chạm trán mang tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng H tại vòng loại giải U16 châu Á 2020?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại