Sau khi Vô Danh Thần Tăng chết, ai là cao thủ số 1 võ lâm: Không phải Hư Trúc, Đoàn Dự mà là nữ nhân này

Nguyệt Phạm |

Nếu Vô Danh Thần Tăng viên tịch, ngôi vị cao thủ hàng đầu võ lâm sẽ thuộc về ai?

Những tuyệt đỉnh cao thủ trong Thiên long bát b

Thiên long bát bộ là một kiệt tác võ hiệp sau khi Kim Dung hoàn thành "Thần điêu hiệp lữ". Tác phẩm này được người hâm mộ đánh giá là đầy thăng trầm và thú vị, dù là cách khắc họa các cao thủ, bố cục cốt truyện hay bối cảnh võ thuật đều vô cùng tuyệt vời.

Trong Thiên long bát bộ, Vô Danh Thần Tăng được biết đến như một cao thủ có võ công mạnh nhất thiên hạ. Dù là Đẩu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Phục hay Hàng Long Thập Bát Chưởng của Tiêu Phong, tất cả đều bị Vô Danh Thần Tăng hóa giải bằng một bức tường khí vô hình. Chỉ với một chưởng nhẹ nhàng, Vô Danh Thần Tăng có thể dễ dàng "đánh bại" cả hai cao thủ có võ công cao cường là Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác.

Sau khi Vô Danh Thần Tăng chết, ai là cao thủ số 1 võ lâm: Không phải Hư Trúc, Đoàn Dự mà là nữ nhân này - Ảnh 1.

Trong Thiên long bát bộ, Vô Danh Thần Tăng được biết đến như một cao thủ có võ công mạnh nhất thiên hạ. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, dưới sự "hồi sinh" của Vô Danh Thần Tăng, Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, buông bỏ thù hận 30 năm, cùng nhau quy y cửa Phật, không màng thế sự.

Phải thừa nhận rằng, Vô Danh Thần Tăng dưới ngòi bút của Kim Dung đã thoát khỏi ràng buộc của thể xác, trở thành bậc thần tiên trong Thiên long bát bộ, có thể dễ dàng "hạ gục" bất kỳ cao thủ nào.

Tuy nhiên, dù mạnh mẽ đến đâu, Vô Danh Thần Tăng cũng không thể thoát khỏi quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Vậy sau khi lão tăng này chết, ngôi vị cao thủ số một thiên hạ sẽ thuộc về ai?

Các ứng cử viên sáng giá

Nhiều độc giả yêu thích nhân vật Đoàn Dự và cho rằng sau khi Vô Danh Thần Tăng qua đời, Đoàn Dự chính là người xứng đáng với ngôi vị cao thủ số một.

Đúng vậy, võ công mà Đoàn Dự tinh thông tuy không nhiều nhưng đều là những tuyệt học thượng thừa trong võ lâm. Ví dụ như Bắc Minh Thần Công, môn võ công này thích hợp sử dụng trong cự ly gần. Một khi thi triển, đối phương khó lòng phòng bị. Ngay cả cao thủ như Cưu Ma Trí cũng bị Đoàn Dự hút cạn nội lực trong tích tắc.

Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự vô hình vô tướng, có thể sát thương đối thủ từ xa. Hơn nữa, Lục Mạch Kiếm Khí được phát ra từ các ngón tay khác nhau, do ngón tay dài ngắn, to nhỏ khác nhau nên kiếm khí đánh ra cũng có phong cách khác nhau, khiến đối thủ khó lòng nắm bắt.

Sau khi Vô Danh Thần Tăng chết, ai là cao thủ số 1 võ lâm: Không phải Hư Trúc, Đoàn Dự mà là nữ nhân này - Ảnh 2.

Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự vô hình vô tướng, có thể sát thương đối thủ từ xa. (Ảnh: Sohu)

Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự cũng vô cùng tinh diệu, khi thi triển, thân pháp nhanh nhẹn như lướt trên mặt nước, khiến đối thủ như bắt bóng, cuối cùng chỉ biết ngước nhìn bóng lưng xa dần.

Chỉ cần Đoàn Dự dành thời gian khổ luyện, dung hợp ba môn võ công này làm một, chàng chắc chắn có thể trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm.

Còn về phần Hư Trúc, chàng cũng là một ứng cử viên sáng giá. Nhờ cơ duyên, Hư Trúc được truyền thụ nội công của ba vị cao thủ phái Tiêu Dao, lại luyện thành Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Sinh Tử Phù,...

Sau khi Vô Danh Thần Tăng chết, ai là cao thủ số 1 võ lâm: Không phải Hư Trúc, Đoàn Dự mà là nữ nhân này - Ảnh 3.

Chỉ cần Hư Trúc chuyên tâm tu luyện, với tiềm năng của mình, chàng hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao. (Ảnh: Sohu)

Sau khi lên Linh Thứu cung, Hư Trúc cùng Mai Lan Trúc Cúc vào thạch động, dựa theo hình vẽ trên vách đá để tu luyện. Nguyên văn viết: "Hư Trúc chỉ mới tu luyện một lúc đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cuối cùng chỉ thiếu một chút nữa là có thể lăng không bay lên."

Lăng không bay lên chính là cảnh giới phi thiên độn thổ, cảnh giới này chẳng khác nào tu tiên. Nói cách khác, chỉ cần Hư Trúc chuyên tâm tu luyện, với tiềm năng của mình, chàng hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao.

Như vậy, cả Đoàn Dự và Hư Trúc đều có cơ hội cạnh tranh ngôi vị cao thủ số một. Tuy nhiên, tiếc là tuy Vô Danh Thần Tăng đã không còn nhưng vẫn có một người phụ nữ có thể đánh bại cả Đoàn Dự và Hư Trúc.

Cao thủ bí ẩn này là ai?

Nữ nhân này chính là em gái của Lý Thu Thủy.

Trong nguyên tác, Kim Dung không đề cập đến tên của em gái Lý Thu Thủy, nhưng trong một số bộ phim chuyển thể, các đạo diễn đã đặt cho bà một cái tên rất đẹp là Lý Thương Hải.

Trong nguyên tác, Kim Dung viết như sau, Vô Nhai Tử nói với Hư Trúc: "Học trò ngoan, Đinh Xuân Thu cứ tưởng ta đã chết dưới tay hắn nên mới hành động ngang ngược như vậy. Ở đây có một bức tranh, trên đó vẽ nơi ta từng hưởng thụ cuộc sống an nhàn, đó là ở Vô Lượng Sơn, nước Đại Lý. Con hãy tìm đến nơi cất giấu bí kíp võ công của ta, dựa theo đó mà tu luyện, võ công chắc chắn sẽ vượt qua Đinh Xuân Thu. Nhưng tư chất của con hình như cũng không tốt lắm, tu luyện võ công của bổn phái, e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn có thể gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó, con hãy tìm người phụ nữ trong động đá ở Vô Lượng Sơn để xin chỉ điểm."

Sau khi Vô Danh Thần Tăng chết, ai là cao thủ số 1 võ lâm: Không phải Hư Trúc, Đoàn Dự mà là nữ nhân này - Ảnh 4.

Nữ cao thủ bí ẩn mạnh hơn cả Hư Trúc và Đoàn Dự. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, Hư Trúc vô tình đánh rơi bức tranh, quần hùng xúm lại xem, dung mạo người đẹp trong tranh giống hệt Vương Ngữ Yên.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bức tranh, Lý Thu Thủy lại nói: "Là muội ấy! Là muội ấy!"

"Muội ấy" ở đây chính là em gái của Lý Thu Thủy, tức là Lý Thương Hải.

Nguyên văn viết như sau, Lý Thu Thủy buồn bã nói: "Đó là muội muội của ta!" Hư Trúc càng thêm kỳ lạ, hỏi: "Là muội muội của bà sao?" Lý Thu Thủy đáp: "Dung mạo muội muội rất giống ta, chỉ khác là muội ấy có lúm đồng tiền còn ta thì không, muội ấy có nốt ruồi nhỏ dưới mũi còn ta thì không."

Sau đó, Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Lão vì tranh giành tình cảm mà đại chiến một trận trong hầm băng nước Tây Hạ, cuối cùng cả hai đều bỏ mạng.

Sau khi Vô Danh Thần Tăng chết, ai là cao thủ số 1 võ lâm: Không phải Hư Trúc, Đoàn Dự mà là nữ nhân này - Ảnh 5.

Võ công của Tiêu Dao phái có thể nói là vô địch thiên hạ. (Ảnh: Sohu)

Còn về phần Lý Thương Hải, Kim Dung không hề đề cập đến tung tích của bà. Tuy nhiên, võ công của phái Tiêu Dao vô cùng thâm sâu, Lý Thương Hải chắc chắn vẫn còn sống trên đời, bởi Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai Tử đều có thể nhờ võ công của phái Tiêu Dao mà kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần Lý Thương Hải không tự phế võ công, sống đến hơn trăm tuổi là chuyện bình thường.

Có thể dự đoán, sau này, Lý Thương Hải biết tin Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy qua đời, lại nghe nói Linh Thứu cung đã đổi chủ. Vậy Lý Thương Hải sẽ làm gì? Chắc chắn bà sẽ đích thân đến Linh Thứu cung để mục sở thị phong thái của người thừa kế phái Tiêu Dao.

Đến lúc đó, Hư Trúc mới ngỡ ngàng nhận ra, cao thủ số một thiên hạ không phải mình, cũng chẳng phải Đoàn Dự, mà chính là vị sư thúc Lý Thương Hải này!

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại