Điều tra lại vụ nữ sinh viên chết thảm dưới tay gã "phượt thủ" sau ân ái

T.N (tổng hợp) |

Sau giây phút mặn nồng, Vũ nhớ lại cảnh người yêu chăm chú nhắn tin lúc chiều nên tra hỏi lại và nổi cơn ghen.

Sáng 9/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm với Lương Huỳnh Vũ (30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hôm 5/2, TAND TP.HCM tuyên bị cáo này 13 năm tù. Nhưng sao đó, người nhà nạn nhân có đơn kháng cáo, mong tòa xử đúng người đúng tội.

Hôm nay, bị cáo Vũ đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như bản án đã tuyên. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng hành vi của bị cáo là giết người và cướp tài sản, hủy hoại tài sản chứ không phải cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Lương Huỳnh Vũ (sinh năm 1988, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang) làm nghề tài xế và là người yêu thích các cuộc phượt với xe phân khối lớn.

Vũ và chị H. (quê Bình Thuận) quen biết và yêu nhau từ năm 2013. Trong thời gian đó, hai người cũng có nhiều lần mâu thuẫn, chia tay nhưng sau đó vẫn quay lại với nhau.

Khoảng 10h ngày 19/3/2017, Vũ và chị H. gặp nhau để ăn nhậu tại một nhà hàng trên đường Độc Lập, quận Tân Phú. Trong lúc ăn uống, chị H. cầm điện thoại nhắn tin liên hồi nên Vũ nghi ngờ người yêu "bắt cá hai tay". Vũ có hỏi thì thì chị H. nói nhắn tin hỏi bài vở.

Sau đó bữa ăn, hai người đến thuê phòng khách sạn gần đó để tâm sự rồi quan hệ tình dục với nhau. Sau giây phút mặn nồng, Vũ nhớ lại cảnh người yêu chăm chú nhắn tin lúc chiều nên tra hỏi lại chị H.

Khi lấy điện thoại để kiểm tra nhưng bị cài mật khẩu, Vũ nổi cơn ghen dùng tay chân đấm, đá, giật tóc khiến chị H. không chịu đựng được nên khai nhận chiếc điện thoại đó là do bạn trai mới quen tặng.

Đỉnh điểm, Vũ dùng chân đạp thẳng vào người chị H. khiến chị ngã ngửa trên giường, đầu đập vào tường bất tỉnh. Thấy vậy, Vũ vội vàng đưa chị H. đến viện cấp cứu.

Sau đó, Vũ gọi điện thoại nhờ bạn thông báo cho người nhà của chị Hà rồi tháo đồng hồ, nhẫn vàng và 2 điện thoại của chị Hà bỏ về Tiền Giang. Dọc đường đi, Vũ vứt chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân.

Một ngày sau, Vũ đến Công an xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đầu thú. Về phía chị Hồng, dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên đã tử vong 2 ngày sau đó.

Đầu năm 2018, TAND quận Tân Phú xét xử vụ án và tuyên phạt Vũ 13 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, VKS nhận định Vũ không có hành vi Cướp tài sản. HĐXX cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại