Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao?

Hương (tổng hợp) |

Ở tuổi 32, Cao Thái Hà đã học được cách cân bằng sau những biến cố. Cô sở hữu khối tài sản khủng và được xem là một trong những mỹ nhân độc thân đắt giá nhất Vbiz

Cao Thái Hà sinh năm 1990, quê Cần Thơ. Diễn viên được biết đến qua các phim truyền hình Hậu duệ mặt trời, Tiếng sét trong mưa, Tình thù hai mặt, Đồng tiền quỷ ám... Trước đó, cô từng tham gia cuộc thi Hoa khôi xứ Dừa, Hoa hậu Việt Nam 2008, vào top 5 cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011.

Tuy rất thành công về sự nghiệp nhưng Cao Thái Hà cũng trải qua nhiều cay đắng cả trong nghề lẫn đời tư. Ở tuổi 32, Cao Thái Hà được coi là mỹ nhân độc thân "có giá" nhất nhì showbiz Việt khi sở hữu tài sản khủng và nhan sắc cực kỳ xinh đẹp.

Gia đình phá sản, ở nhờ chòi lá

Cao Thái Hà vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố làm nghề kinh doanh gỗ ở Sài Gòn, gia đình sống trong nhà cao cửa rộng, xe hơi đưa đón. Biến cố ập đến, gia đình phá sản, cả nhà phải khăn gói về quê ở Cần Thơ, sống nhờ căn chòi lá đầy chuột của người bác.

Bố của Cao Thái Hà đã cố gắng làm việc để gầy dựng lại sự nghiệp nhưng càng làm càng thất bại. Chính điều này đã khiến ông suy sụp tinh thần và rơi vào trầm cảm. Ông tìm đến men rượu để quên. "Lúc đó, ba gần như muốn tự tử nhưng không chết được nên uống rượu cho chết", Cao Thái Hà từng kể.

Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao? - Ảnh 1.

Cao Thái Hà và bố.

Mẹ của Cao Thái Hà trở thành trụ cột gia đình, một mình lo toan cho cả chồng lẫn con. Bà làm đủ công việc, vừa nấu ăn cho nhà hàng vừa làm xe ôm. Từ từ, bà cũng tích cóp được tiền mua đất, xây nhà, xây nhà trọ. Từ đó, kinh tế trong gia đình mới được cải thiện.

Hoàn cảnh đó đã khiến cuộc hôn nhân của bố mẹ Cao Thái Hà rơi vào bi kịch, dẫn tới đường ai nấy đi. Chị em Cao Thái Hà ở với mẹ còn bố của cô dọn ra ngoài ở trọ. Vì thương cha nên Cao Thái Hà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền để lo cho ông.

Cũng vì quá thương và lo cho cha mà tình cảm giữa Cao Thái Hà và mẹ từng có thời gian… rạn nứt. Đây cũng là điều từng khiến Cao Thái Hà cảm thấy áy náy nhất. Bởi vậy, cô luôn cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ, để bà được tận hưởng cuộc sống đủ đầy sau cả quãng đời vất vả vì chồng vì con.

Biến cố mất cha

Mất cha là một cú sốc lớn nhất mà Cao Thái Hà từng đi qua. Bố của Cao Thái Hà bị ung thư phổi. Bác sĩ trả về, nói có thể kéo dài được khoảng 15 ngày nếu truyền morphin giảm đau. Được 3 ngày, ông nói với con "ba đau quá, ba chịu hết nổi rồi, cho ba chết đi".

Trong thâm tâm, Cao Thái Hà muốn kéo dài thêm 15 ngày đó để được chạm vào người cha bằng xương bằng thịt nhưng cô tự thấy mình ích kỷ, mà để ông chịu đau đớn ngày này qua ngày khác. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cô quyết định để cho bố ra đi. Ngừng truyền thuốc 24 tiếng sau thì bố của Cao Thái Hà mất.

Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao? - Ảnh 2.

Cao Thái Hà về thăm mộ cha

Khi nhớ về khoảnh khắc nghiệt ngã ấy, Cao Thái Hà từng tâm sự: "Tôi không khóc một giọt nước mắt nào. Tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi, tôi thay đồ, bắc cái ghế tựa ra nằm kế bên giường ba, nắm tay ba và đợi tới lúc ba đi...

Mọi người sau khi khóc lóc thì mệt thì đi ngủ nhưng đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi uống cà phê và hút hết 2 gói thuốc. Tôi cứ nằm cạnh ba và nhìn... chờ ba tắt thở!

Ba tôi rên đau nguyên một ngày, từ lúc tiếng rất to đến khi âm thanh giảm dần giảm dần, giảm cho tới lúc gần như không còn hơi để kêu nữa. 

Suốt 24 tiếng đó, ba không thể nói được một câu nào. Gần lúc ba tắt thở, ba gọi "Hà ơi! Ba đi nha"! Giây phút đó, vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được..."

Sau khi lo tang lễ cho cha, Cao Thái Hà phải uống thuốc ngủ để ngủ. Và buổi sáng đầu tiên thức dậy sau đám tang, Cao Thái Hà mới bật khóc, gào thét khi cầm ổ bánh mì chay đặt lên bàn thờ bố. Cô xỉu tại chỗ. Tỉnh dậy, cô đóng cửa phòng và tự trách bản thân. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ập đến...

Không thể tưởng tượng hết những tháng ngày kinh khủng sau đó, Cao Thái Hà đã đi qua như thế nào. Chỉ biết rằng, một người bạn đã đưa Cao Thái Hà ra nước ngoài chơi một thời gian dài vì sợ cô bị… điên nếu tiếp tục ở Việt Nam.

Rồi nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, dù sau này, mỗi lần nhắc tới bố, nhắc tới biến cố đó, giọng Cao Thái Hà đều lạc đi, và đôi mắt vẫn thăm thẳm buồn đau.

Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao? - Ảnh 4.

Phải rất khó khăn, Cao Thái Hà mới vượt qua được biến cố mất cha.

Mỹ nhân độc thân đắt giá nhất nhì showbiz Việt

Cao Thái Hà là mẫu phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Không chỉ bởi cô đẹp, kiếm tiền giỏi, giàu có mà còn bởi đức tính chung thủy, sâu sắc, tự trọng và tình nghĩa.

Cao Thái Hà từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng sâu đậm nhất vẫn là cuộc tình với một đại gia hơn cô 15 tuổi, từng trải qua một đời vợ và có con riêng.

Cao Thái Hà từng kể với mối tình sâu sắc này: "Lúc ấy, tôi ước có một căn nhà ở Sài Gòn để đón ba mẹ lên sống chung và đang nỗ lực từng ngày để có thể trả góp cho căn nhà mơ ước đó. Vậy là sinh nhật tôi, anh tặng một căn hộ đứng tên tôi luôn.

Anh ấy rất tốt với tôi, làm gì cũng lo nghĩ cho tôi. Thời điểm đó, tôi chạy chiếc Kia Moring cũ trả góp, chính anh là người đổi xe sang và thuê tài xế chở tôi đi làm vì sợ tôi mệt gặp nguy hiểm.

Thật sự những gì tôi có là bạn trai cho hết. Nền tảng tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ anh ấy. Anh lo cho tôi cả vật chất lẫn tinh thần. Anh lo cuộc sống cho tôi ở Sài Gòn để tôi có thể đón ba mẹ lên. Anh rất có hiếu với ba mẹ tôi và ba mẹ tôi cũng thương anh vô cùng.

Anh là tổng giám đốc một công ty, mặc đồ sang trọng còn tôi khi đó chỉ là con bé nhà quê vậy mà anh sẵn sàng nằm trên cái chiếu trước phòng bệnh viện cùng tôi. Có đêm anh ấy ở lại, có đêm không nhưng ngày nào anh cũng mang đồ ăn vào cho tôi, cùng tôi lo mọi thứ cho ba".

Trong thời gian chia tay, anh không gặp tôi nhưng vẫn gặp ba tôi, hai người đi ăn, đi chơi với nhau. Mỗi lần đi công tác nước ngoài, anh đều có quà cho ba tôi như sâm, thuốc bổ. Cả khi có bạn gái mới, anh vẫn giữ thói quen đó.

Chia tay anh ấy, tôi biết chắc mình sẽ không thể tìm được người đàn ông nào tốt như thế ở thời buổi này. Đến giờ tôi vẫn tiếc. Tôi ân hận vì đã không tha thứ cho lỗi lầm của anh để dẫn đến hai đứa chia tay. Thực lòng, anh là một dấu ấn quá lớn, quá sâu đậm trong lòng tôi".

Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao? - Ảnh 6.

Cao Thái Hà có một tình yêu sâu đậm với đại gia hơn cô 15 tuổi...

Sau cuộc tình cay đắng với đại gia, cuộc sống của Cao Thái Hà ở tuổi 32 ra sao? - Ảnh 7.

Mất nhiều thời gian để quên đi cuộc tình ấy, hiện tại, Cao Thái Hà đã có người mới nhưng chưa tính chuyện kết hôn.

Đáng nói hơn, sau cuộc tình này, Cao Thái Hà từng thú nhận, cô không yêu ai được quá 3 tháng vì hình bóng của người cũ quá lớn. "Thật sự bây giờ tôi tiếc, tôi ganh tỵ với bạn gái mới của anh ấy. Chính vì anh ấy cho tôi tình yêu quá sâu đậm nên giờ tôi chẳng yêu được ai", Cao Thái Hà từng nói.

Ở tuổi 32, Cao Thái Hà đã học được cách cân bằng công việc và cuộc sống riêng sau những biến cố. Cô vững vàng hơn, chín chắn hơn. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như bản thân hơn. Ngoài đóng phim, Cao Thái Hà còn tập trung cho công việc kinh doanh.

Cô chăm chỉ làm đẹp khi sở hữu body cực chuẩn: 86-60-92 cm cùng chiều cao 1m70. Chăm chút cho sức khỏe, nhan sắc nhưng Cao Thái Hà lại chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con dù cô xác nhận đã có bạn trai và giờ đang hạnh phúc bên người mới.

Sau 10 năm gắn bó với nghệ thuật, không chỉ bỏ túi nhiều vai diễn đình đám, Cao Thái Hà còn sở hữu khối tài sản khủng và được xem là một trong những mỹ nhân độc thân đắt giá nhất Vbiz.

Cô từng sống trong căn biệt thự trị giá 7 tỷ đồng. Năm 2019, cô tậu thêm căn hộ cao cấp rộng 82 m2 ở quận 2. Theo giá thị trường vào thời điểm đó, căn hộ này ước tính khoảng 6 tỉ đồng. Nữ diễn viên cũng đầu tư cả tỉ đồng để làm nội thất. Bên cạnh đó, cô cũng xài xe hơi sang trọng trị giá vài tỉ đồng.

Ở tuổi 32, Cao Thái Hà được xem là 1 trong những mỹ nhân độc thân "có giá" nhất Vbiz nhờ nhan sắc xinh đẹp, tài giỏi và giàu có...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại