Sau cú đòn thần sầu, “Lính chì” Đan Mạch lại ngã khụy vì VAR

Tiểu Mã |

Tạo lợi thế rất sớm nhưng Đan Mạch lại không thể bảo toàn chiến thắng sau "phán quyết” từ công nghệ VAR. Thậm chí, “Lính chì” còn suýt phải… lấm lưng trắng bụng trước Australia.

Trên sân Cosmos Arena, hàng ngàn CĐV trong sắc áo đỏ - trắng của Đan Mạch sớm được tận hưởng cảm giác "nổ tung" vì phấn khích. Ngay phút thứ 5, ngôi sao sáng được kỳ vọng nhiều nhất bên phía Đan Mạch - Christian Eriksen đã tung cú volley đẹp như trong tranh khiến thủ môn Australia phải bất lực "toàn tập".

Giành lợi thế từ quá sớm, Đan Mạch càng tỏ ra lấn lướt về thế trận. Nhưng khi mà Jorgensen và các đồng đội còn chưa kịp gia tăng cách biệt thì "Lính chì" bất ngờ "nếm trái đắng" sau khi nhóm điều khiển công nghệ VAR ra tín hiệu cho trọng tài chính.

Phút 30, Leckie bên phía Australia đánh đầu đưa bóng chạm tay của Poulsen trong vòng cấm Đan Mạch. Trọng tài chính người Tây Ban Nha Mateu Lahoz sau khi tham khảo công nghệ VAR đã cho Australia hưởng phạt đền. Lúc này, các CĐV áo xanh đến từ xứ sở Chuột túi bắt đầu reo hò, mở hội trên khán đài.

Không bỏ lỡ thời cơ, Mile Jedinak bình tĩnh đánh lừa thủ thành Kasper Schmeichel trên chấm phạt đền, gỡ hòa cho Australia.

Sau cú đòn thần sầu, “Lính chì” Đan Mạch lại ngã khụy vì VAR - Ảnh 1.

Australia được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

Nhận đòn đau, Đan Mạch không thể duy trì thế trận lấn át giống như hiệp 1. Đến đầu hiệp 2, hai đội trải qua một phen tranh cãi, có liên quan tới công nghệ VAR và người phải tiếc nuối một lần nữa lại là "Những chú lính chì".

Ở tình huống đó, Poulsen bị Jedinak tì ngã trong vòng cấm Australia. Bất chấp cầu thủ Đan Mạch đòi trọng tài chính tham khảo VAR, trọng tài chính Mateu Lahoz vẫn để trận đấu tiếp tục thay vì bị gián đoạn.

Chẳng biết có phải vì "ức chế" với cách cầm còi của trọng tài chính và tổ điều khiển VAR hay không nhưng ở phần còn lại của trận đấu, Đan Mạch lại tỏ ra yếu đuối và thậm chí còn rất nhiều lần phải chao đảo vì những đợt phản công lợi hại của Australia.

Đáng tiếc cho Australia bởi họ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng hết Leckie rồi đến Juric thi nhau bỏ lỡ cơ hội. Tỷ số 1-1 chung cuộc được giữ nguyên tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Như vậy, Đan Mạch đã không thể bảo toàn chiến thắng dù được đánh giá "cửa trên" và còn giành lợi thế rất sớm. Dẫu sao, 1 điểm chia đều cho cả 2 đội cũng là kết quả hợp lý sau màn thể hiện của cầu thủ hai bên.

Với kết quả này, Đan Mạch vẫn tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó Australia vẫn tạm xếp thứ 3 (kém Pháp) và chỉ còn rất ít cơ hội để đi tiếp.

Đội hình xuất phát:

Đan Mạch: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Schone, Sisto, Eriksen, Poulsen, Nicolai Jorgensen

Australia: Jones, Degenek, Meredith, Cahill, Jurman, Lươngo, Juric, Maclaren, Arzani, Petratos, Irvine, Vukovic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại