Sau "cú búng tay" của bầu Đức, Công Phượng & HAGL đang nhìn thấy tương lai rạng ngời

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh, Cao Nguyên |

Đến Thanos còn chẳng hình dung nổi sau cú búng tay của mình, vũ trụ sẽ xoay chuyển theo hướng không như mong đợi. Ở khía cạnh đó, bầu Đức chắc hẳn thành công hơn.

1. Năm năm sau ngày thực hiện cú búng tay biến một nửa vũ trụ thành cát bụi, để rồi rút về Vườn Xưa "quy ẩn giang hồ", hủy cả 6 viên đá quyền lực, ngày gặp lại Avengers, Thanos không thể ngờ điều mình làm không đem lại một vũ trụ tốt đẹp hơn, mà thay vào đó là nỗi nhớ, nỗi ám ảnh, với một trời tang tóc bao phủ. Những người còn lại không đạp lên đau thương để tiến lên, mà tự kéo lùi mình, để nhớ thương những người thân yêu đã biến mất.

Đầu mùa giải năm nay, bầu Đức cũng thực hiện một "cú búng tay" như thế, khi để Xuân Trường và Công Phượng xuất ngoại sang Thái, sang Hàn. Với HAGL, "cú búng tay" ấy của ông bầu yêu các cầu thủ như con đẻ của mình này chẳng khác nào cú búng tay của Thanos, lấy đi của đội bóng phố Núi một nửa sức mạnh của mình.

Chẳng phải bởi dưới trướng HLV Park Hang-seo, Công Phượng và Xuân Trường luôn là hai cái tên HAGL được tin tưởng nhất, được đầu tư nhất với kỳ vọng đem về vinh quang cho bóng đá Việt Nam, mà còn bởi suốt bao năm qua, nói đến HAGL, là phải nói đến Công Phượng, Xuân Trường. Ngoài sức mạnh trên sân cỏ, hai ngôi sao này còn đại diện cho sức mạnh tinh thần, cho hình ảnh của HAGL.

Sau cú búng tay của bầu Đức, Công Phượng & HAGL đang nhìn thấy tương lai rạng ngời - Ảnh 1.

Văn Toàn và các đồng đội đang phải gánh vác HAGL sau sự ra đi của Công Phượng, Xuân Trường.

Đã từng có lúc người ta trách bầu Đức, khi HAGL ngập tràn không khí u ám sau chuỗi trận bết bát, chẳng khác Avengers sau cái ngày Thanos búng tay. Vừa lo lắng cho Công Phượng, Xuân Trường ở phương trời xa, họ vừa lo sợ cho chính bản thân mình, cho đội bóng từng khiến hàng triệu con tim Việt Nam rung lên vì phấn khích, cho cả bầu Đức.

Nhưng rồi với tân HLV Lee Tae-hoon, HAGL tìm được ánh sáng sau chuỗi ngày đen tối. Bốn trận đấu dưới tay nhà cầm quân người Hàn Quốc, họ đang bất bại, với hai chiến thắng đầy thuyết phục, cùng hai trận hòa tiếc nuối khi đáng lẽ đó cũng phải là những chiến thắng.

Vị thuyền trưởng mới của HAGL rõ ràng đã có những thay đổi làm đội bóng phố Núi lột xác thần kỳ, nhưng như ông vẫn nói, những thay đổi ấy đến là bởi mặc nhiên những cầu thủ HAGL đã rất tốt - cả chuyên môn lẫn thái độ cầu thị, nỗ lực, và những thay đổi của ông chỉ khiến cho họ gắn kết với nhau hơn, có "bài vở" hơn, và tìm lại được sự tự tin từng đánh mất. Thế là đủ để biến HAGL thành một đoàn quân đáng sợ.

Sau cú búng tay của bầu Đức, Công Phượng & HAGL đang nhìn thấy tương lai rạng ngời - Ảnh 2.

Sau trận hòa đầy tiếc nuối với B.Bình Dương trên sân Pleiku, HAGL đã chính thức tiếp quản vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với những gì họ đang thể hiện, mục tiêu lọt vào top 5 mùa giải này đang hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thậm chí đội bóng phố Núi còn có quyền mơ cao hơn, với việc Văn Thanh đã trở lại, Tuấn Anh tái hòa nhập cực tốt, Văn Toàn, Hồng Duy hay Minh Vương đều đủ tiêu chuẩn "lọt vào mắt xanh" của thầy Park.

2. Hôm qua, trong trận đầu tiên ra mắt người hâm mộ thủ đô trong màu áo CLB Hà Nội, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có một trận đấu cực kỳ đáng quên. Áp lực đè nặng khiến thủ môn người Thanh Hóa để thủng lưới từ tình huống đá phạt của Thanh Hải bên phía CLB Đà Nẵng sau pha "bắt bài" có phần thiếu kinh nghiệm.

Nhìn Bùi Tiến Dũng, người hâm mộ phần nào cảm thông hơn với Công Phượng, Xuân Trường với những màn ra mắt và thể hiện mình trong màu áo các đội bóng nước ngoài.

Xuân Trường lập siêu phẩm đá phạt trong ngày đá chính ở Buriram

Công Phượng đang có những màn thể hiện đáng quên, nhưng điều quan trọng nhất là suốt 3 đời HLV của Incheon United ở mùa bóng này, chân sút HAGL vẫn luôn được chọn, và kinh nghiệm tích lũy được ở Hàn Quốc của anh sẽ là điều rất quý giá cho HAGL sau này, cũng như ĐTQG Việt Nam. Bên cạnh đó, Xuân Trường rốt cuộc đã có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Buriram United, và đang ngày càng hòa nhập mạnh mẽ với các cầu thủ trên đất Thái.

Hôm qua, sau trận hòa đáng tiếc trên sân Pleiku, HLV Lee Tae-hoon đã phát biểu rằng chiến thắng hiện tại chưa phải là điều ông quan tâm nhất ở HAGL, và từ 6 tháng đến 1 năm nữa, đội bóng phố Núi mới đi theo đúng những gì ông xây dựng, với lối chơi và bản sắc riêng.

Hãy hình dung, HAGL trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ mạnh ra sao nếu Xuân Trường, Công Phượng trở về. Khi ấy, những "người ra đi" sẽ trở thành những miếng ghép tuyệt vời cùng những "người ở lại", để rồi tạo nên một kết cục cực kỳ cho hậu như "Avengers: Endgame". "Cú búng tay" của bầu Đức, hóa ra chỉ là khởi đầu cho một kết thúc cực kỳ đẹp đẽ.

Sau cú búng tay của bầu Đức, Công Phượng & HAGL đang nhìn thấy tương lai rạng ngời - Ảnh 4.

Các "chiến binh" của bầu Đức đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ.

Trong "Avengers: Endgame", Thanos còn thực hiện thêm một cú búng tay nữa. Nếu vẫn còn đủ 6 viên đá trên chiếc găng tay, cú búng tay ấy sẽ là một thảm họa khi tiêu diệt sạch sẽ mọi sinh vật sống trên vũ trụ, để rồi tạo nên một vũ trụ khác, không còn sự ám ảnh chết chóc, mà thay vào đó là một vũ trụ tràn ngập lòng biết ơn, như Thanos đã hình dung.

Cú búng tay ấy của Thanos đã không trở thành hiện thực, bởi khoảnh khắc ấy, nhân vật này không còn đủ quyền năng để thực hiện nó. Nhưng bầu Đức thì có, và ông đã thực hiện nó hơn 4 năm về trước.

Mùa giải 2015 ấy, bầu Đức từng "dọn sạch sẽ" HAGL, để lấy chỗ cho một "vũ trụ mới", là lứa U19 với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... lên chơi V.League. Suốt 4 mùa bóng qua, HAGL ấy vẫn đang sống trong hơi thở phập phù, để mùa nào cũng chật vật trụ hạng.

Sau cú búng tay của bầu Đức, Công Phượng & HAGL đang nhìn thấy tương lai rạng ngời - Ảnh 5.

Nhưng ông bầu phố Núi này - hơn ai hết, vẫn kiên định với con đường mà mình đã chọn, để lần đầu tiên HAGL hé lộ tương lai tươi sáng, và đã nhìn ra con đường thành công phía trước.

Hơn 3 năm trước, Công Phượng, Xuân Trường xuất ngoại, để rồi trở về trong thất bại não nề. Giờ đây, ở Thái Lan, ở Hàn Quốc, ít nhất họ đã có được chỗ đứng trong đội bóng mà mình đầu quân, và ắt hẳn trong King's Cup trên đất Thái nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, cũng như SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo sẽ phải trông cậy vào những "tinh binh thiện chiến" của bầu Đức.

Đã đến lúc HAGL tràn ngập lòng biết ơn với bầu Đức, như những gì mà Thanos từng mơ về một vũ trụ mới, trong "Avengers: Endgame".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại