Sau câu hỏi "Vinh đâu", nhóm thanh niên chém chết người tên Lực

Vy Vy |

Nhóm thanh niên mang dao, kiếm vào quán internet hỏi "Vinh đâu" thì lại thấy Lực đang ngồi chơi có nét giống bạn của Vinh nên đã lao vào chém tới tấp khiến Lực tử vong sau đó.

Sáng 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết các đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1997), Mai Văn Tuấn (SN 2003, đang học lớp 11), Trịnh Văn Kỉnh (SN 2000, đều trú tại thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) đã ra đầu thú vì liên quan đến việc chém chết anh Phạm Công Lực (SN 1998, trú xã Chư Á, TP Pleiku). 

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do Quân có mâu thuẫn rồi hẹn gặp nhau nói chuyện với nhóm thanh niên tại địa bàn TP Pleiku vào tối 31/10. Tuy nhiên, khi Quân rủ Tuấn, Kỉnh mang theo hung khí đến chỗ hẹn thì nhóm thanh niên kia không tới. 

Sau câu hỏi Vinh đâu, nhóm thanh niên chém chết người tên Lực - Ảnh 1.

Các đối tượng Tuấn, Quân, Kỉnh vô cớ chém chết người

Sau đó, Quân nhớ có mâu thuẫn với người tên Vinh nên rủ cả nhóm đi tìm đánh. Nghi Vinh đang ở quán internet U.A trên quốc lộ 19, xã An Phú nên cả nhóm đi trên 1 xe máy tới tìm. Tại đây, Tuấn chờ ngoài xe, Quân và Kỉnh cầm dao, kiếm đi vào trong hỏi một thanh niên khác và anh Phạm Công Lực "Vinh đâu" nhưng cả hai cùng nói không biết. 

Lúc này, Quân nhìn thấy anh Lực có nét giống với một người bạn của Vinh nên dùng dao chém. Bị chém, anh Lực bỏ chạy vào phía trong thì Quân và Kỉnh đuổi theo chém tiếp khiến anh Lực gục xuống. 

Sau câu hỏi Vinh đâu, nhóm thanh niên chém chết người tên Lực - Ảnh 2.

Quán internet nơi các đối tượng xông vào tìm Vinh nhưng lại chém chết anh Lực

Sau khi gây án, Quân và Kỉnh lên xe máy do Tuấn đang chờ sẵn bên ngoài rồi bỏ đi. Riêng anh Lực sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng đã tử vong sau khi được trả về vào ngày 2/11. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại