Sau 4 năm kết hôn vào trộm Facebook của chồng, cô vợ trẻ phát hiện ra những điều vừa sợ vừa thích

BÉ BA |

Vậy nên mới nói, hạnh phúc luôn dành cho những cô gái biết suy nghĩ và cảm thông. Hãy mở lòng ra một chút các nàng nhé!

Đã có nhiều drama xảy ra là hậu quả (hay là kết quả) của việc vào trộm Facebook của người mình thương. Ai cũng có bí mật của riêng mình và chúng ta ai cũng sẽ có "máu" tò mò trong người.

Những điều người ta càng giấu thì bạn lại càng muốn biết.

Và mới đây, một cô vợ 26 tuổi đã vào xem trộm Facebook cũ của chồng, bất ngờ khám phá ra rất nhiều điều trước đây mình không hề biết, mà theo cô diễn tả là: "Từ bất ngờ, buồn cười, đến ghen và cảm thấy mình thật may mắn".Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên NEU Confessions khiến người đọc thích thú.

Sau 4 năm kết hôn vào trộm Facebook của chồng, cô vợ trẻ phát hiện ra những điều vừa sợ vừa thích - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cô bạn kết hôn với người đàn ông hơn mình 3 tuổi được 4 năm và đã có con. Chuyện tình của cô nàng này khá dễ thương.

Người yêu cũ của cô là một du học sinh, điều kiện tốt tuy nhiên lại mắc "bệnh xàm" nên mối quan hệ đổ vỡ. Trong lúc cô gái cảm thấy tổn thương thì người yêu mới và cũng là chồng hiện tại xuất hiện.

Theo mô tả của cô thì anh ta là một người có ngoại hình không nổi bật, đi xe wave và có cách tán gái thật "củ chuối". Nhưng không sao, sự chân thành của anh trong tình yêu mới chính là điều khiến cô bạn "đổ" sau 1 năm tìm hiểu.

Cô gái có thai trước khi đám cưới song may mắn gặp một người mẹ chồng cực tâm lý, yêu thương mình như con gái ruột.

Và mọi bí mật phía sau mối tình, cuộc hôn nhân êm đềm ấy dần hé lộ vào một ngày cô tình cờ "đột nhập" vào Facebook cũ của chồng...

"Rồi một ngày mình vào được Facebook cũ của anh và hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Qua những status để chế độ chỉ mình tôi và những tin nhắn với mẹ. Hóa ra anh đã để ý mình từ hơn một năm trước khi bắt đầu theo đuổi.

- Mẹ à, con có chuyện buồn.

- Say hả, lại là nhớ con V nữa à, con chưa quên được nó sao?

- Dạ không, chắc con yêu người khác rồi mẹ à.

- Chắc chứ?

- Dạ, nhưng mà nó có bạn trai rồi, lại là du học sinh nữa?

- Mày vô duyên vậy, nó có bạn trai liên quan gì mà buồn. Không nên giật bồ người khác. Lo học hành rồi lấy bằng đi, về đây tao nhiều mối lắm.

- Haha, mà thiệt con quên được V rồi. Đang cảm nắng em kia, cùng quê luôn. Mẹ chỉ con tán gái nha.

- Học hành không lo. Tao cắt tiền bây giờ…

Sau 4 năm kết hôn vào trộm Facebook của chồng, cô vợ trẻ phát hiện ra những điều vừa sợ vừa thích - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Đó là những tin nhắn mà lúc ấy mình còn chưa gặp anh ngoài đời mà chỉ kết bạn Facebook. Suốt hơn một năm, anh âm thầm theo dõi mình trên Facebook.

Lần đầu tiên gặp anh, là cùng trên xe khách vào Sài Gòn, anh nhường giường cho mình để phải ngồi luồng 16 tiếng. Vào Sài Gòn lúc 3h sáng, anh lại lủi thủi giúp mình kéo đồ và cùng đợi xe bus.

Đến lần thứ 2, trong một buổi tiệc bạn bè chung của hai đứa, lúc về xe mình bị xì lốp và anh lại dắt bộ giúp mình gần 3km.

Và vài lần tình cờ nữa. Lần nào cũng giúp đỡ mình, anh chỉ mỉm cười và lẳng lặng không nói gì nhiều. Thì ra đó đều không phải ngẫu nhiên mà đều là anh sắp đặt. Một âm mưu lớn mà mình không hề hay biết.

Buồn cười, tán gái thôi cần phải vất vả thế không?

Đến lúc mình chia tay người yêu cũ, có lẽ hồi đó mình có bình luận vào một vài status tâm trạng nên anh nhận ra. Ổng đã chờ đợi hơn một năm.

Đọc đoạn tin nhắn mẹ quân sư cho anh cách tán gái mà mình chỉ biết ôm bụng cười. Ôi trời, thế gian này không có người mẹ nào bá đạo như thế.

Và cũng khó có thằng đệ tử nào khó dạy như anh. Mẹ anh chỉ một đường, anh thực hành một nẻo. Nếu làm đúng như lời mẹ chắc chỉ một tháng đã đổ chứ không cần tới một năm.

[...]

Mình vẫn trong Facebook anh, vẫn lướt theo dòng thời gian, xem thời trẻ trâu anh như thế nào để có cái bóc phốt.

Rồi đập vào mắt mình là những hình ảnh người yêu cũ cùng những lời không thể sến súa hơn, đến Hạ Vũ chắc cũng phải quỳ.

Anh cũng từng yêu đậm sâu một người. Chị V, mối tình thứ hai của anh, rất xinh đẹp và cũng chẳng xa lạ với mình.

Mình cảm nhận được anh thương chị ấy gấp bội lần chị ấy yêu anh. Anh từng dành hết những điều tốt đẹp nhất cho chị ấy.

Mẹ chị chê anh không xứng và mối tình tan vỡ. Suốt 3 năm sau, nhưng dòng tâm trạng ở chế độ chỉ mình tôi vẫn đợm buồn về tình yêu đã mất.

Hỏi mình có ghen không? Ghen chứ, nhưng mình lại thấy may mắn hơn khi có được anh. Thanh xuân chị ấy lấy đi của anh bao nhiêu, bây giờ em sẽ bù đắp lại.

Rồi mọi chuyện sẽ không có gì cho đến ngày hôm kia mình vào lại Facebook đó. Hiện lên ngay là những dòng tin nhắn dài: "Chị em đã đỡ hơn nhiều rồi. Cu *** ở ngoài quê với bà ngoại…".

Những dòng tin nhắn của anh với thằng em chị ấy. Tức sôi máu, mình kéo và đọc hết những dòng tin nhắn.

Mình cố gắng đọc hết những tin nhắn khả nghi. Hóa ra lâu nay anh ấy vẫn âm thầm quan tâm giúp đỡ đến người yêu cũ.

Anh có vợ có con rồi cơ mà, chị ta đã từng đá anh, bao nhiêu năm rồi, sao anh còn lưu luyến. Cu ***, nó là ai??? Là con của anh ư???

Anh ta còn giấu mình những gì nữa? À, có lẽ mẹ biết chuyện. Mình cố kiềm chế và gặp mẹ hỏi chuyện. Mẹ là người hiểu anh nhất và cũng sẽ không lừa dối mình. Mẹ từ từ kể cho mình. Đúng là anh vẫn âm thầm giúp đỡ chị ấy.

Sau 4 năm kết hôn vào trộm Facebook của chồng, cô vợ trẻ phát hiện ra những điều vừa sợ vừa thích - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống sau này của chị không được may mắn. Mẹ gợi sự đồng cảm của những người phụ nữ, giải thích để giúp mình nguôi dần cơn ghen.

Những việc anh âm thầm giúp chị ấy là quá nhiều, mình không tiện kể ra. Đứa trẻ cũng không liên quan gì tới anh, là con của chị ấy và chồng cũ.

Mẹ cũng đã khuyên anh nên giúp gì cũng có giới hạn. Mình đọc kỹ lại những tin nhắn và mình tin lời mẹ. Chị ấy đến giờ cũng không hề hay biết.

Vừa giận, vừa thương vừa nể ông chồng của mình. Anh yêu mình, anh cũng từng yêu chị ấy đậm sâu. Dù trước kia người ta đã tàn nhẫn với anh, anh vẫn giữ lại cho mình những ký ức đẹp và âm thầm giúp đỡ.

Chị ấy là thanh xuân của anh. Còn mình là hiện tại và tương lai của anh ấy. Những chuyện đã qua, cũng không quan trọng lắm nhỉ.

Mình tin và dành trọn trái tim cho anh. Hơn hết, mình cảm thấy thật may mắn. May mắn khi được làm vợ của anh, được làm con dâu của mẹ và là mẹ của Sony.

Hạnh phúc là khi ngồi đây viết những dòng confessions này, nhìn vào trong kia, anh đang kể những câu chuyện thần thoại Hy Lạp cho con gái.

Con bé giống anh, mũi cao, đôi mắt to tròn, khuôn mặt phúng phính, má lúm đồng tiền và nụ cười cũng hiền hậu như anh.

Tình yêu của bọn mình chẳng phải những ngày yêu bằng nắng bằng mưa bằng những nồng nhiệt tuổi trẻ.

Anh càng chẳng phải là chàng trai trong giấc mộng ngông cuồng của tuổi thanh xuân. Nhưng cuối cùng, anh sẽ là người đàn ông duy nhất cùng mình đi qua hết quãng đời còn lại.

Trong cuộc sống vàng thau lẫn lộn, có những chàng trai bình thường, lấm lem bùn đất và có phần rụt rè. Nhưng sâu trong họ là một tấm lòng nhân ái, một tình yêu chân thành và tinh thần cầu tiến.

Nếu ai đó may mắn gặp được chàng như vậy, đừng bao giờ đánh mất anh ấy, và chắc chắn rằng anh ấy cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giữ lại bạn bên đời", cô gái kể.

Dân mạng thở phào vì may quá, câu chuyện này có sự xuất hiện của người yêu cũ nhưng cuối cùng lại có một kết thúc có hậu. Cuộc sống cần lắm những người con gái có tấm lòng rộng lượng thế này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại