"Sát thủ" Philippines trút giận lên đồng đội sau khi thua Việt Nam

Lupo |

Reichelt cho rằng các đồng đội của anh đã không chiến đấu với trọn vẹn tinh thần.

Reichelt là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp Việt Nam. Ngoài bàn thắng ở cuối hiệp một, anh còn có một số tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trả lời phỏng vấn sau trận, cầu thủ chạy cánh từng chơi bóng tại Đức tỏ ra bức xúc: "Nỗ lực của chúng tôi hôm nay là chưa đủ. Đây là lần thứ 3 tôi góp mặt tại vòng bán kết rồi. Nếu chúng tôi thua sau khi đã cố gắng hết sức, tôi sẽ không hối tiếc điều gì. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy thất vọng, thực sự thất vọng.

Tôi không muốn thêm một lần nữa bị loại ở bán kết. Mỗi lần vào bán kết, Philippines đều bại trận. Bởi vì chúng ta không chơi bóng bằng cả trái tim. Chúng tôi chuẩn bị tốt về chuyên môn. Nhưng trên sân, thái độ thi đấu lại không ổn chút nào".

Sát thủ Philippines trút giận lên đồng đội sau khi thua Việt Nam - Ảnh 1.

Reichelt ăn mừng bàn thắng cùng đội trưởng Phil Younghusband.

Một số CĐV Philippines đồng ý với Reichelt. Nhưng rất nhiều người cho rằng những lời phát biểu trên chỉ cho thấy tiền vệ 30 tuổi không tin tưởng vào đồng đội. Trong bối cảnh ĐT Philippines cần cú hích về mặt tinh thần trước trận lượt về, sự quyết liệt trong ngôn từ của Reichelt có thể sẽ phản tác dụng và khiến nội bộ mất đoàn kết.

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại