Sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang, 17 người chết: Bà ngoại đau đớn tìm thấy thi thể cháu mắc ở cây xoài

Bảo Bình |

“Đến bây giờ chúng tôi vẫn bất ngờ trước thiệt hại về người sau các vụ lở đất. Bất ngờ vì những nơi sạt lở hôm nay không nằm trong các điểm dự báo của thành phố”, Phó chủ tịch TP Nha Trang nói trong cuộc họp khẩn.

17 người chết, 43 căn nhà đổ sập hoàn toàn

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, tính đến 22 giờ ngày 19/11, số người chết trong các vụ sạt lở đất đã lên đến 16 người. 

Trong đó có 7 người ở xã Phước Đồng tử vong do lũ quét, cuốn trôi đất đá vào nhà gây sập nhà. 3 người tử vong ở phường Vĩnh Trường cũng với nguyên nhân tương tự. 4 người trong 1 gia đình ở phường Vĩnh Hòa tử vong do hố móng bể chứa nước của Khu đô thị Hoàng Phú (chứa đầy nước mưa) bị vỡ cuốn trôi đất đá vào nhà dân gây sập. 

Sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang, 17 người chết: Bà ngoại đau đớn tìm thấy thi thể cháu mắc ở cây xoài - Ảnh 1.

Sạt lở đất tàn phá ở Vĩnh Trường. Ảnh: Báo Khánh Hòa

2 người chết ở phường Vĩnh Thọ do sập công trình chắn đất. Ngoài ra, hiện vẫn còn 3 người ở Phước Đồng mất tích gồm: Trần Duy Quyền (1955), La Hăng (1950) và Nguyễn Thị Lê (1960).

Đến sáng 20/11, Nguyễn Sỹ Khánh, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết trên báo Tuổi trẻ, số người chết do sạt lở núi đã lên đến 17 người, ngoài ra còn có 3 người mất tích cùng 31 người bị thương. Số nhà bị sập đổ hoàn toàn trên toàn tỉnh là 43 căn.

"Chưa thấy trận mưa nào lớn như vậy"

Bà Nguyễn Thị Xoan (ở xã Phước Đồng) kể trên báo Tuổi trẻ, 18 năm qua bà chưa từng thấy đợt mưa nào lớn đến như vậy.

"Mưa lớn nên đất núi ngậm nước dữ quá, sạt lở bất thường. Ở đây cũng từng bị sạt lở nhưng chưa bao giờ thảm khốc như sáng nay. Ngay cả đợt bão 12 (tháng 11-2017), xóm tôi cũng không thiệt hại nặng nề như bây giờ", bà Xoan nói.

Sau trận lạt lở kinh hoàng, không khí tang thương, đau đớn bao phủ tại nhiều gia đình. Không còn nhà cửa, lễ an táng cho các nạn nhân vụ sạt lở ở thôn Thành Phát diễn ra tại Nhà văn hóa thôn.

Sáng 19/11, trong lúc người thân gia đình nạn nhân Trần Hoàng Phong (tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa) đang đau đớn tổ chức tang lễ cho anh Phong và 2 con là bé Trần Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 2012) và Trần Thị Nhã Đan (sinh năm 2017) thì nhận thêm tin dữ là chị Nguyễn Thị Thủy, vợ anh Phong cũng không qua khỏi.

Chị La Thị Hiểu nghẹn ngào cho biết, lực lượng chức năng chỉ mới tìm thấy thi thể mẹ chị là bà Trần Thị Ngán, còn cha chị vẫn đang được tìm kiếm, 2 cháu đang cấp cứu trong bệnh viện. 

Còn trường hợp cháu Nguyễn Hoàng Bách (thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng) đang ăn cơm với mẹ và chị thì bất ngờ dòng nước dữ ập xuống cuốn đi, để rồi bà ngoại đau đớn tìm thấy thi thể cháu mắc ở cây xoài cạnh nhà. 

Nhà tan hoang, gia đình phải để cháu ở nhờ ngôi chùa gần nhà để tổ chức tang lễ.

Trong ngày 18 và 19/11, lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân có người bị chết. Thành phố hỗ trợ gia đình mỗi người chết 6 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng. 

UBMTTQ Việt Nam thành phố cũng đã đến thăm và hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị chết (người bị thương 2 triệu đồng); Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ mỗi nạn nhân là trẻ em bị chết 2 triệu đồng (bị thương 1 triệu đồng). 

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa đã hỗ trợ gia đình anh Phong 12 triệu đồng, 5 nhà sập hoàn toàn mỗi nhà 2 triệu đồng, 5 nhà hư hỏng nặng đang lập biên bản, báo Khánh Hòa đưa tin.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại