Sát hại vợ rồi đập cửa nhà em trai trong đêm để nhận lỗi

Hoàng Hải |

Rạng sáng 25/12, anh Sùng đang ngủ thì nghe tiếng Mủa đập cửa xin vào nhà để nhận lỗi đã sát hại vợ nhưng anh này không mở cửa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra vào ngày 24/12, tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 24/12, người dân thôn Làng Chương (xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn) tá hỏa phát hiện chị Sùng Thị D. (SN 1974, trú thôn Nà Phại, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) tử vong tại nhà anh Dương Văn Sùng (SN 1976, em trai chồng của D., trú thôn Làng Chương).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với công an huyện Yên Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, chém, nghi bị sát hại.

Tại hiện trường là nhà anh Sùng, lực lượng chức năng phát hiện bị mất 1 con dao và Dương Văn Mủa (SN 1962, chồng chị D.) không có mặt tại đây.

Đến 4h sáng 25/12, gia đình anh Sùng đang ngủ thì nghe tiếng Mủa đập cửa xin vào nhà, nhận lỗi đã sát hại vợ nhưng Sùng không mở cửa.

Rạng sáng cùng ngày, khi ra ngoài, Sùng phát hiện Mủa nằm gần đống lửa trước nhà, vùng bụng có vết thương, chảy nhiều máu đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, ngày 21/12, sau khi vào miền nam thăm con, Mủa cùng vợ đã đến nhà em trai là anh Sùng để ở.

Ngày 24/12, vợ chồng Mủa và vợ chồng Sùng đi nhổ sắn, sau đó vợ chồng Mủa về trước thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện, Mủa đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại