Sanchez đến M.U không chỉ vì tiền

Tuấn Cương (Tổng hợp) |

Alexis Sanchez nhận mức đãi ngộ cực khủng tại M.U, nhưng tiền có phải động cơ duy nhất đưa anh tới Old Trafford như lời chỉ trích của HLV Arsene Wenger? Hoàn toàn không.

Bản hợp đồng giữa Sanchez và M.U có thời hạn 4 năm rưỡi cùng mức lương cơ bản 350.000 bảng/tuần. Con số này sẽ tăng lên thành 450.000 bảng/tuần với tiền bản quyền hình ảnh và cuối cùng thành 600.000 bảng/tuần nếu bao gồm cả các khoản tiền thưởng.

Tiền quan trọng nhưng không phải tất cả

Sẽ là vô lý nếu khẳng định tiền bạc không có tác động gì đến lựa chọn của Sanchez. Nhưng xung quanh việc ngôi sao người Chile nhất quyết rời Arsenal, để đến với M.U thay vì Man City còn nhiều điều đáng bàn hơn thế.

Man City hứa sẽ trả một khoản tiền khổng lồ cho Sanchez – có thể chẳng hề kém M.U - nếu như anh ở lại Arsenal đến hết mùa, rồi ra đi theo dạng tự do. 

Để kiếm mức lương kỷ lục thế giới, Sanchez cũng hoàn toàn có thể chuyển sang giải nhà nghề Trung Quốc. Nhưng anh đã chọn M.U, đội bóng trao cho anh cơ hội thi đấu ngay bây giờ, bên cạnh những đãi ngộ hậu hĩnh (dĩ nhiên). Với quyết định ấy, có thể thấy rằng Sanchez không hẳn là kẻ tham lam.

Sanchez không thể tới Man City vì đội bóng này không thể đạt thỏa thuận với Arsenal, cả ở hè năm ngoái cho đến tháng này. Trong khi ấy, M.U sẵn sàng trả cho Arsenal thứ mà họ muốn (Mkhitaryan), còn Man City thì không. Chính Man City khiến Sanchez thất vọng, chứ không phải anh làm họ phiền lòng. Đó là lý do những tranh luận về mặt tiền bạc là rất vớ vẩn.

Người ta đã nói rất nhiều về chuyện Sanchez muốn tái hợp Pep, nhưng chắc gì bộ đôi thầy trò cũ này đã muốn điều đó. 

Mới đây, sau khi rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký Sanchez, Pep tuyên bố: " Tiêu chí chiêu mộ cầu thủ của Man City không chỉ chất lượng mà cả thái độ của anh ta. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cầu thủ ‘ngoan’ như thế.” Có lẽ, Guardiola đang nhắc khéo Sanchez về sự nổi loạn đòi ra đi của anh trong thời gian còn mắc kẹt với Arsenal.

Vả lại, lối chơi đậm chất cá nhân của Sanchez thật ra cũng không thực sự phù hợp với phong cách của Pep. Chiến lược gia người Catalan thích triển khai lối chơi bằng nỗ lực tập thể, thay vì sự tỏa sáng cá nhân, và phong cách chạy không biết mệt của Sanchez rõ ràng không được ưa thích.

Với Mourinho, Sanchez mới có cảm giác một ngôi sao lớn

Chính Pep là người đưa Sanchez về Camp Nou từ Udinese hè 2011, và cả hai làm việc cùng nhau duy nhất một mùa giải. Đáng buồn, đó lại là mùa giải họ thất bại ở hai đấu trường quan trọng La Liga (giương cờ trắng trước Real Madrid) và Champions League (thua Chelsea ở bán kết). 

Trong ký ức của Sanchez, dù Pep có được coi là HLV xuất sắc nhất thế giới, ông cũng không phải là Chúa, và không phải ngôi sao nào cũng muốn thi đấu dưới trướng của ông. Ibrahimovic là một minh chứng. Sanchez có thể không ngang tàng như chân sút người Thụy Điển, nhưng anh cũng chẳng coi Pep là thần tượng.

Dĩ nhiên, M.U có thể mang đến mức đãi ngộ cao nhất cho Sanchez – và tại sao chúng ta lại bỉ bai ai đó khi họ chọn phương án hay nhất – nhưng có vô khối lý do chuyên môn để anh lựa chọn đến Old Trafford hơn là Etihad. Đó cũng là lý do mà Robinho, Yaya Toure, David Silva, và Carlos Tevez đã lựa chọn City khi đội bóng này bắt đầu chuyển mình nhờ những đồng tiền của các ông chủ Ả-rập.

M.U đã trì trệ rất nhiều kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, và đang khát khao tìm một người có thể đưa họ trở lại đỉnh cao. Mourinho, dù bị nhiều người coi là lạc hậu so với Pep, vẫn có sức hút khá lớn, không thể đánh giá thấp nghệ thuật tâm lý chiến của ông.

 Với Mourinho, Sanchez sẽ được có cảm giác của một cánh chim đầu đàn, một ngôi sao đích thực. Với Pep, Sanchez sẽ chỉ là một mắt xích trong một cỗ máy trơn tru. Chọn M.U, có lẽ anh đã đánh giá cao những thử thách tham vọng hơn là những tấm séc.

Mùa trước, sau trận hòa 3-3 trên sân Bournemouth (sau khi bị dẫn 3-0), trong khi các đồng đội tiến về góc khán đài tri ân khán giả thì Sanchez bực bội ném găng tay xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi thề, và hằm hằm đi vào phòng thay đồ. 

Sự cay cú ấy chứng tỏ quyết tâm, tham vọng rất lớn của một thủ lĩnh. Phản ứng ấy rất giống với Roy Keane khi anh không được dự trận chung kết Champions League 1998-99.

Tiền bạc, dĩ nhiên, là một nguyên nhân khiến Sanchez chọn M.U, nhưng đó không phải tất cả. Sanchez muốn đầu quân cho Mourinho hơn Pep, bởi với chiến lược gia này, anh mới có cảm giác một ngôi sao đích thực.

15 Trong mùa giải duy nhất làm việc với Pep, Sanchez đã ghi 15 bàn sau 41 trận.

126 Trong 165 trận khoác áo Arsenal, Sanchez đã góp công vào 126 bàn thắng (80 bàn và 46 pha kiến tạo).

600 Mức lương tổng cộng hàng tháng của Sanchez tại M.U có thể lên tới 600 nghìn bảng/tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại