Sản xuất thành công robot có biểu cảm giống hệt con người!

Nguyễn Hằng |

Jia Jia, cô "nữ thần" robot có ngoại hình đẹp đến hoàn hảo, lại còn biết biểu cảm như một người con gái thực thụ.

Bạn có thể sẽ ngây người ra khi trông thấy con robot tương tác mới này, vì trông nó không khác gì một người phụ nữ thực sự. Hơn nữa, nhan sắc của cô nàng robot này ngay cả những bạn nữ xinh đẹp cũng phải xuyến xao.


Cô nàng robot siêu xinh

Cô nàng robot siêu xinh

Người đâu mà đẹp thế không biết!

“Nữ thần” robot này có tên là Jia Jia. Cô nàng có ngoại hình đẹp đến hoàn hảo với mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng quyến rũ và đặc biệt là đôi mắt cực thu hút và biểu cảm.

Jia Jia có thể giao tiếp linh hoạt, biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt và dịu dàng nữ tính không thua bất cứ một người con gái thực thụ nào cả.

Nàng chính là “đứa con tinh thần” của kĩ sư Trần Tiểu Bình và các cộng sự của anh tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Trong thời gian ra mắt, Tiểu Bình nói “xin chào” với nữ thần robot của mình, mà ngay lập tức trả lời: "Vâng thưa ngài, tôi có thể làm gì cho ngài?”

Theo chia sẻ của một người trong nhóm nghiên cứu, để thiết kế thành công cho Jia Jia có khả năng nói chuyện trơn tru, biểu cảm khuôn mặt, di chuyển miệng và chuyển động “ngôn ngữ cơ thể” siêu thực này thì nhóm đã phải mất tới 3 năm nghiên cứu.


Jia Jia có thể giao tiếp trôi chảy, tự nhiên.

Jia Jia có thể giao tiếp trôi chảy, tự nhiên.

Jia Jia có thể dễ dàng di chuyển, tương tác với con người, thực hiện các thao tác thành thục là nhờ vào chương trình lập trình dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

Trong buổi lễ ra mắt tại hôi trường đa phương tiện ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Jia Jia nói: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Jia Jia. Chào mừng!”. Cô nàng nói chuyện rất tự nhiên và gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong hội trường.

Khi các phóng viên chụp ảnh “nàng”, Jia Jia hồn nhiên nói: “Đừng đến quá gần với tôi khi bạn đang chụp ảnh vì nó sẽ làm cho khuôn mặt của tôi trông rất béo."


Jia Jia còn biết cả...tự sướng nữa chứ!

Jia Jia còn biết cả...tự sướng nữa chứ!

Cô nàng Jia Jia không phải là sản phẩm đầu tiên của nhóm nghiên cứu này, trước đó nhóm cũng đưa robot thông minh “Kejia” đi thi đấu ở giải Robocup Champions trong năm 2014.

Robot “Kejia” đã đạt số điểm “kỉ lục” là 8.555 điểm bằng cách hiển thị các kỹ năng xếp hàng đồ uống ngay ngắn và vô cùng thuần thục.

Tuy nhiên, có vẻ như nhóm nghiên cứu của Tiểu Bình chưa có ý định sử dụng “minh tinh” mới của mình vào bất cứ cuộc thi nào.

Anh chia sẻ thêm rằng nhóm sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện cô nàng robot xinh đẹp này

Tiểu Bình giải thích: "Chúng tôi còn hy vọng có thể phát triển cho Jia Jia có khả năng học hỏi. Bên cạnh đó, Khả năng nhận diện khuôn mặt và khả năng giao tiếp có chiều sâu với con người cũng sẽ được thêm vào.”

Đặc biệt, anh cũng tiết lộ rằng JiaJia là vô giá với nhóm nghiên cứu của anh và hiện tại họ chưa có dự định sản xuất hàng loạt “Nữ thần” này.

Jia Jia không phải là “nữ thần” đầu tiên

Đúng vậy, Jia Jia không phải là robot đầu tiên trông giống như một người phụ nữ thực sự.

Đầu năm nay, một bản sao giống hệt nữ minh tinh Hollywood xinh đẹp Scarlett Johansson đã được ra mắt. Cô nàng robot có tên Mark 1 này có thể nháy mắt và nhoẻn miệng cười duyên dáng khi được khen ngợi.

Nhà sáng chế ra robot siêu đẹp này là Ricky Ma, người Hong Kong. Anh Ma chia sẻ, anh mất tới 1,5 năm nghiên cứu và số tiền 50.000 USD để tạo ra cô nàng có vẻ ngoài “siêu sao’ này.

Robot Mark 1 có thể giao tiếp, tư duy, biểu cảm khuôn mặt linh hoạt và chuyển động cơ thể uyển chuyển.

Được thiết kế các cơ cấu vận động trên khuôn mặt nên cô robot “minh tinh” này có thể căng giãn lông mày cũng như phần cơ xung quanh mắt, thậm chí là nháy mắt “quyến rũ” một cách dễ dàng.

Nguồn : Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại