*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi nhận thông tin cần gấp số lượng lớn nhóm máu A để cứu sản phụ nguy kịch, 5 chiến sĩ công an Hà Tĩnh đã đến hiến máu trực tiếp trong đêm.
Vào giây phút cuối cùng, một bà mẹ mang thai được đưa đến Bệnh viện Semiluksky (thuộc vùng Voronezh, miền Trung nước Nga) cấp cứu sau quyết định sinh con ở nhà. Những bức ảnh gây sốc cho thấy bàn chân của bé trai tím tái trong cơn ác mộng chào đời.
Đà Nẵng đã đóng cửa phòng mổ Bệnh viện Phụ nữ sau khi sản phụ tử vong sau xảy ra vụ một sản phụ thiệt mạng và một người nguy kịch.
Nhận thấy thai nhi nguy kịch, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã bỏ qua các quy trình để tiến hành phẫu thuật, cứu sống trẻ và sản phụ.
Gia đình không yêu cầu khám nghiệm pháp y nên chưa thể làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé sơ sinh tử vong.
Chiều 26/2, TS. BS Nguyễn Đình Phú, phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Yến Linh (29 tuổi, ở Cai Lậy, Tiền Giang) đang trong tình trạng rất nặng.
“Chỉ một ngày (tối 24/2- tối 25/2), gia đình tôi vay mượn, đóng 170 triệu đồng tiền thuốc thang, viện phí. Chị y tá nói thêm, gia đình chuẩn bị sẵn tiếp 100 triệu nữa để khi bệnh viện cần là có ngay".