*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hoàng Tú Anh (32 tuổi) đang sống ở vùng ngoại ô phía Tây Úc. Cô là chủ nhân của mảnh vườn rộng hơn 2000m2 luôn xum xuê hoa trái và là vợ, là mẹ của một gia đình hạnh phúc an yên, đáng ngưỡng mộ với bao người.
Chuẩn bị đặc sản cho thị trường Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn ở Đồng Nai đã chuẩn bị một số loại thực phẩm, vật nuôi lạ.
Hàng loạt gian hàng thực phẩm xanh cùng những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn trong ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP. HCM.
Anh Nguyễn Văn Nữa, ở ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), nuôi ếch, làm khô ếch sạch sấy khô, chà bông ếch xuất khẩu sang Campuchia mỗi năm thu về 1 tỷ đồng.
Người dân thường có thể mua được thực phẩm không độc hại, nhưng đấy chỉ là "thực phẩm an toàn". Còn "thực phẩm sạch" như Mỹ Linh nói, sẽ rất đắt vì chi phí để sản xuất tốn kém hơn nhiều "thực phẩm an toàn".
Ông Đoàn Văn Vươn và đại diện một số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch cho rằng, việc muốn ăn thực phẩm ngon, sạch mà muốn rẻ như thực phẩm bẩn sẽ không thể nào có được.
Sau khi trở về từ trại giam, ông Đoàn Văn Vươn đã bắt tay vào công việc xây dựng "vườn biển" mang tên mình với nhiều loại thực phẩm biển sạch như vịt biển, trứng, tôm.
Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sạch ra nước ngoài nhưng bán trong nước lại gặp khó khăn.
Có lẽ so sánh Nhật Bản và Việt Nam khá vô lý khi thu nhập bình quân người Nhật gấp 15 lần thu nhập người Việt. Nhưng nhìn lại nông sản sạch của Việt Nam, một loạt câu hỏi đặt ra mà dấu hỏi lớn nhất là CÓ SẠCH THẬT KHÔNG?