Sân Hòa Xuân: Không có ‘thuyền trưởng’, Hải Phòng vẫn chiến thắng

SĨ HUYÊN |

Thi đấu nhạt nhòa, SHB Đà Nẵng nhận tiếp trận thua thứ tư với tỉ số 0-2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà vào chiều 4-9 trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2022. Đây cũng là chiến thắng thứ tư liên tiếp của đội bóng đất cảng.

Sân Hòa Xuân: Không có ‘thuyền trưởng’, Hải Phòng vẫn chiến thắng - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Đặng Văn Thành (bìa phải) khá mát tay khi thay thế “thuyền trưởng” Chu Đình Nghiêm bận theo học lớp HLV Pro ở Nhật Bản - Ảnh: THẮNG LÊ

Không có nhiều điều để nói về chuyên môn trong 45 phút đầu tiên khi cả hai đội đều chơi quá mức thận trọng. Ba trận thua liên tiếp trước Hải Phòng (0-1, lượt đi), Viettel (0-2), Nam Định (1-2) khiến cho SHB Đà Nẵng ít nhiều gặp sự ức chế về tâm lý, dù họ được chơi trên sân nhà trước Hải Phòng.

Sức ép tâm lý không được để thua tiếp càng nặng nề hơn với chủ nhà khi có sự dự khán của nhà tài trợ chính của CLB. Do vậy dàn cầu thủ của HLV Phan Thanh Hùng không thể tạo ra được tình huống nào để làm bùng nổ cầu trường.

Ở phía ngược lại, trợ lý HLV Đặng Văn Thành - thay HLV Chu Đình Nghiêm đi du học lớp HLV Pro ở Nhật Bản - có một vài thay đổi khi không thể sử dụng trung vệ Đặng Văn Tới vốn đang chơi khá lên chân trong vài trận gần đây do bị thẻ phạt. Cất tiền vệ Martin Lò ở băng ghế kỹ thuật, đưa Hoàng Thái Bình và Phạm Hoài Dương vào đá chính.

Cho dù không có sự chỉ đạo chiến thuật của "thuyền trưởng" Chu Đình Nghiêm, nhưng Hải Phòng vẫn vận hành khá nhịp nhàng lối đá phòng thủ kín kẽ, rình rập, chờ khai thác những sơ hở của đối phương.

Hải Phòng đã làm chủ khu trung tuyến với sự điều tiết trận đấu ăn ý giữa Moses - Việt Hưng - Ngọc Quang và Hải Huy. Bộ tứ này luôn có những đường tỉa bóng sắc sảo để hai tiền đạo Mpande - Rimario tung ra những cú sút uy lực hay dùng tốc độ càn lướt mạnh mẽ vào thẳng vòng cấm địa SHB Đà Nẵng.

Sân Hòa Xuân: Không có ‘thuyền trưởng’, Hải Phòng vẫn chiến thắng - Ảnh 2.

Sai lầm của trung vệ Maia (trái) mở màn cho trận thua 0-2 của SHB Đà Nẵng trước Hải Phòng (áo trắng) vào chiều 4-9 ngay trên sân nhà - Ảnh: THẮNG LÊ

Trong bối cảnh đôi bên cùng đang chơi cù cưa thì bất ngờ lưới của chủ nhà đã rung lên giữa hiệp 2. Từ quả treo bóng bổng ở cánh trái vào của Hải Phòng, trung vệ Maia (SHB Đà Nẵng) phán đoán trật điểm rơi. Không bỏ lỡ món quà từ trên trời rơi xuống, Mpande (Hải Phòng) khéo léo ngoặt bóng qua một hậu vệ chủ nhà rồi nhẹ nhàng kết thúc vào góc cao, thủ môn Tuấn Mạnh đứng như trời trồng vì khuất tầm nhìn.

Hy vọng lội ngược dòng của chủ nhà tắt lịm ở phút 90 khi Rimario đi bóng như cơn lốc qua nhiều hậu vệ SHB Đà Nẵng rồi dọn cỗ cho Văn Minh thoải mái đệm bóng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thua tiếp trận thứ tư, SHB Đà Nẵng vẫn đứng yên ở nhóm giữa bảng xếp hạng với 16 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách về điểm số giữa họ với nhóm cuối bảng đang được rút ngắn đáng kể. Nguy cơ rớt hạng đang hiện hữu với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nếu như họ tiếp tục nối dài chuỗi trận thất bại.

Với 26 điểm có được sau 15 vòng đấu, xem như Hải Phòng sớm hoàn tất mục tiêu lớn nhất mà họ đặt ra từ đầu giải, đó là trụ hạng khi nhiều hơn đội chót bảng Sài Gòn tới 15 điểm (26 so với 11).

Không dừng lại ở đó, với trận thắng thứ tư liên tiếp đã đưa đội bóng đất cảng lọt vào nhóm ba đội dẫn đầu giải, cùng có 26 điểm như T. Bình Định nhưng xếp thứ ba do kém chỉ số phụ. Trận thắng này còn mở ra hy vọng giúp Hải Phòng tranh chấp ngôi vô địch V-League 2022 khi chỉ còn kém đội đầu bảng Hà Nội 4 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại