Sai lầm ngay phút thứ 2, Hàn Quốc cay đắng nhìn đối thủ lên ngôi theo kịch bản nghẹt thở

Tiểu Mã |

U19 Hàn Quốc sẽ phải tự trách mình khi mắc quá nhiều sai lầm và tự “dâng” chiếc cúp vô địch giải châu Á cho Saudi Arabia.

Trước trận chung kết giải U19 châu Á gặp Saudi Arabia, U19 Hàn Quốc với phong độ thăng hoa được kỳ vọng sẽ nối dài kỷ lục của mình bằng việc lần thứ 13 trong lịch sử đăng quang ở đấu trường U19 châu Á.

Thế nhưng, trong một buổi tối cực kỳ đẹp trời ở xứ Vạn đảo, U19 Hàn Quốc lại không còn là chính mình để rồi bị gục ngã đau đớn trước đối thủ vùng Tây Á.

Đầu tiên phải kể tới những sai lầm tai hại của hàng phòng ngự U19 Hàn Quốc. Ngay phút thứ hai, hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc đã bị phá tan sau một pha tấn công chớp nhoáng của Saudi Arabia. Trong tình huống này, các cầu thủ áo đỏ hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn Turki Al-Ammar ghi bàn mở tỷ số.

Dính bàn thua quá sớm, U19 Hàn Quốc càng tỏ ra chệch choạc và nhiều lần bị đặt vào tình thế chao đảo. Hệ quả là ít phút sau tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Lee Gwang-Yeon, Hàn Quốc phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 22. Lần này, đội bóng Đông Á cũng không thể ngăn chặn đợt lên bóng tốc độ cao của Saudi Arabia, được kết thúc bằng cú dứt điểm chuẩn xác của Khalid Al-Ghannam.

Sai lầm ngay phút thứ 2, Hàn Quốc cay đắng nhìn đối thủ lên ngôi theo kịch bản nghẹt thở - Ảnh 1.

U19 Hàn Quốc (áo đỏ) đã mắc quá nhiều sai lầm và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

Nếu như hiệp 1 chứng kiến sự yếu ớt của hàng phòng ngự áo đỏ thì sau giờ nghỉ, đến lượt hàng công của Hàn Quốc liên tục mắc lỗi.

Đây là thời điểm mà Hàn Quốc thực hiện một loạt sự thay đổi về nhân sự. Đội bóng xứ Kim chi dồn lên tấn công cực kỳ mạnh mẽ hòng lật ngược thế cờ.

Hàn Quốc thực hiện tới gần chục cú dứt điểm nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là 1 bàn gỡ ở giữa hiệp 2 sau tình huống được hưởng phạt đền. Đáng nói, Hàn Quốc tạo ra rất nhiều cơ hội mười mươi nhưng các chân sút lại tỏ ra quá thiếu chính xác.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất phải kể tới tình huống đệm bóng cận thành của một cầu thủ áo đỏ ngay gần vạch 5m50 với phía trước là khung thành trống, nhưng cú đệm bóng ấy lại bay thẳng… lên trời.

Kết thúc trận đấu, Hàn Quốc thua chung cuộc 1-2. Đây là kết quả đáng tiếc với Hàn Quốc bởi họ đã có rất nhiều cơ hội để lội ngược dòng. Song, các cầu thủ xứ Kim chi sẽ phải tự trách khi để cơ hội liên tục trôi khỏi tầm tay.

Sai lầm ngay phút thứ 2, Hàn Quốc cay đắng nhìn đối thủ lên ngôi theo kịch bản nghẹt thở - Ảnh 3.

Thông số trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại