Những câu chuyện "dở khóc, dở cười"
Câu chuyện "lợn hóa chuột"
Gia đình anh Dũng (ngõ 783, phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn
thường kể lại chuyện lần đầu tiên dẫn cậu con trai hơn 5 tuổi về thăm quê nội ở
huyện miền núi Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Cu Hùng luôn miệng hỏi bố về mọi thứ
mà cậu nhìn thấy vì ở quê cái gì cũng khác. Đang tha thẩn chơi ở sân nhà, bỗng
cậu bé reo to đầy thích thú: "Bố ơi có một đàn chuột béo này!" Anh Dũng nhìn
theo tay con chỉ thì thấy một đàn… lợn con đang dũi đất trong vườn.
Cả nhà đều bật cười vì "phát hiện" ngộ
nghĩnh của Hùng.
Đúng là ở thành phố, cu cậu chỉ nhìn thấy những con chuột cống
to đùng nên khi nhìn thấy đàn lợn con thì tưởng đó là lũ chuột siêu béo.
"Con trâu màu gì?"
Còn câu chuyện sau
đây là một câu chuyện được kể lại qua lời kể của giáo viên Văn một trường chuẩn
ngay giữa thủ đô.
Chuẩn bị hướng dẫn làm bài văn thuyết minh về loài vật, một
học sinh hỏi: "Thầy ơi, con trâu màu gì?". Rất nhiều em trong lớp cười ồ lên và
có những lời "khen" cậu bạn rằng: "Con trâu màu gì mà cũng không biết nữa".
Thầy giáo cũng khá bất ngờ trước câu hỏi
đó của em. Em đang học lớp 9, lại là người Việt Nam, ấy thế mà em lại không
biết con trâu màu gì.
Đi tìm nguyên nhân?
Đó chỉ là một
trong số ít những câu chuyện mà tôi biết. Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Có rất
nhiều nguyên nhân nhưng tôi xin kể ra một vài nguyên nhân mà tôi cho là quan trọng nhất
- Nhiều gia
đình chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, đáp ứng nhu cầu vật chất cho con em mà
lãng quên việc dạy bảo con em những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, cũng như
những kiến thức thực tế. Hoặc vì
cuộc sống mưu sinh mà không có điều kiện cho con đi tìm hiểu thực tế.
- Tốc độ đô thị
hóa nhanh, trẻ suốt ngày đối mặt với 4 bức tường không có không gian vui chơi
tương tác với thiên nhiên.
- Sự ra đời và
phát triển quá nhanh của smartphone khiến trẻ ham mê các trò chơi vô bổ lười
đọc sách, lười tìm hiểu thế giới bên ngoài
Có cách nào để giúp với các em gần gũi nhất với
thiên nhiên?
Trước hết tôi muốn
nhắc đến một công nghệ khá mới được nhắc nhiều đến hiện nay "công nghệ tăng
cường thực tế ảo" để thay
thế màn hình và rất nhiều những tác dụng khác nữa.
Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến việc dùng nó cho giáo dục chưa? Tôi vừa mới được bạn bè
giới thiệu cho cuốn sách "MAGICAL NATURE"
– Mang cả thiên nhiên đến ngôi nhà
của bạn,
với "hình ảnh động và tương tác thật".
Video Magical Nature hợp tác giữa Plaza.muachung.vn và 3Dbook.vn.
Ngoài nội dung như sách bình
thường ra thì bạn chỉ cần chĩa smartphone đã được cài đặt phần mềm vào các trang giấy, hình ảnh 3D sẽ hiện ra luôn.
Sử dụng cùng các
trang sách để trải nghiệm thế giới muôn loài một cách "không thể thật hơn" với
hành động "chạm" vào các con vật vô cùng thích thú.
Ví dụ
trang giấy in hình con sói, thì con sói ấy sẽ hiện ra nhảy nhót, chuyển động
như thật. Giải pháp học như thế này vừa
hay, vừa sinh động, lại giúp trẻ tiếp thu kiến thức dễ hơn và thực tế hơn so
với chỉ đọc sách.
Đó chưa phải là tất cả những
gì mà quyển sách MAGICAL NATURE làm được. App trên điện thoại còn có
thể phát âm tiếng Anh cực chuẩn với giọng đọc của người bản xứ để giúp trẻ học theo
một cách thú vị nhất có thể. Nếu không thích thì bạn tắt tiếng đi thôi, không vấn đề gì.
Sách bao gồm:
49
loại cá đại dương: cá mập, cá heo, cá voi, cá hoàng đế, cá mặt trăng, cá ăn
thịt người, cá chó, cá đĩa…
27 loại động vật thiên nhiên hoang
dã từ Châu Phi xa xôi đến rừng rậm nhiệt đới: voi, hổ, báo, gấu, hươu, gorilla,
sói, linh cẩu, ngựa vằn, hà mã, tê giác…
07 loại chim: vẹt, bồ câu, đại bàng,
chim sẻ…
09 loại khủng long cổ đại: khủng
long thần sấm, khủng long sát thủ, khủng long ăn thịt…
Mua cuốn sách ở đâu?
Hiện nay Plaza.muachung.vn là một trong
những đơn vị độc quyền phân phối sách. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng,
với giá khá mềm chỉ 269.000đ (giảm 10% so với giá bìa)
Tham khảo và đặt hàng TẠI ĐÂY – Miễn phí ship nội thành Hà Nôi.