*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vùng đất màu nâu cam, khô cằn, đồi núi gồ ghề ấy giờ đây đang bị vùi lấp dần bởi những núi quần áo, giày dép, lốp xe phế thải, ô tô cũ hỏng...
Hiện nay, sự sống trên sa mạc Atacama đang bị đe dọa bởi những núi rác đổ đến đây từ khắp nơi trên thế giới.
Các nhà khoa học đang săn tìm thứ gì tại lõi khô cằn của sa mạc vùng Nam Mỹ này?
Một cuộc triển lãm mới của nhiếp ảnh gia Rae Begley tái hiện lại Trái đất như một sinh vật sống. Các tác phẩm được thực hiện ở cộng đồng người bản địa Coyo tại sa mạc Atacama, Chile - sa mạc không phân cực khô hạn nhất trên thế giới.
Tại sa mạc này, vi khuẩn cũng không sống nổi vì không khí quá khô hạn. Vậy mà, hơn 1 triệu người vẫn sống ở đó. Đó là nơi nào?
Bạn có biết quần áo mình thải bỏ có thể đến những đâu không?
Mỗi năm, có tới 39.000 tấn quần áo cũ và quần áo ế đổ về bãi thải sa mạc Atacama ở Chile. Đây là nơi chứa quần áo bỏ đi từ khắp nơi trên thế giới.
Những con chim này đã không có một cuộc sống hạnh phúc.
Có một điều chắc chắn, những con vẹt đã không tự nhiên bay từ Amazon đến Atacama. Phải mất hàng tháng trời để chúng hoàn thành quãng đường đó. Và những con vẹt sống trong rừng nhiệt đới sẽ chết trên sa mạc nên chẳng có bất kỳ một động lực nào khiến chúng phải rời ngôi nhà của mình tới Atacama.
Tại nghĩa trang cổ đại Pica 8 giữa sa mạc Atacama của Chile, các nhà khảo cổ không chỉ tìm thấy hài cốt người mà còn kinh ngạc vì các xác ướp có một không hai.
Những xác ướp có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi dần hóa thành dạng chất sệt màu đen không rõ nguyên nhân khiến giới khoa học lúc đó đau đầu tìm kiếm lời giải.
Những sinh vật khó tin sống ở "tử địa" Atacama của Trái Đất có thể dẫn đường cho các nhà du hành không gian.
Tâm điểm