Rút thẻ đuổi Buffon, trọng tài Anh và gia đình bị dọa giết, trải qua những ngày "địa ngục"

Lupo |

Quyết định trên sân cỏ đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bên ngoài của các trọng tài.

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real và Juventus là kỷ niệm khó quên với trọng tài Michael Oliver. Vị "vua áo đen" đến từ nước Anh rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Buffon và trao cho Real Madrid quả penalty ở phút bù giờ. Nhờ đó, Kền kền trắng mới giành vé đi tiếp.

Những gì xảy ra bên ngoài sân cỏ cũng đầy căng thẳng. Lucy, vợ trọng tài Michael Oliver đồng thời cũng đang "cầm cân nảy mực" tại giải bóng đá nữ Anh, kể lại:

"Tôi đang xem trận đấu của Juventus thì bất thình lình có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia để lại lời nhắn đầy dọa dẫm kết lại bằng câu "Chồng của mày là một kẻ khốn nạn".

Tôi đã chứng kiến những gì trên sân, đọc được nhiều thứ trên mạng xã hội và rồi đến cuộc gọi ấy. Tôi rất sợ hãi và ngay lập tức phải gọi cho cảnh sát.

Rút thẻ đuổi Buffon, trọng tài Anh và gia đình bị dọa giết, trải qua những ngày địa ngục - Ảnh 1.

Nữ trọng tài Lucy đã trải qua những ngày đầy lo âu.

Bốn hay năm ngày sau đó, luôn luôn phải có cảnh sát túc trực để bảo vệ cho các thành viên trong gia đình của Michael.

Tôi đã phải tạm đóng trang cá nhân trên mạng xã hội của mình, trước khi mở lại và cài đặt để tránh những thông tin khủng khiếp ảnh hưởng đến cuộc sống. May mắn là cơn khủng hoảng đã qua".

Nhiều chuyên gia tại Anh ủng hộ những quyết định của trọng tài Michael Oliver ở trận đấu kể trên. Cũng chính vì khả năng nhận định tốt và sự quyết đoán khi thổi còi, vị "vua áo đen" 33 tuổi được nhận nhiệm vụ bắt chính trận chung kết FA Cup giữa Man United và Chelsea.

Tứ kết Champions League 2017/18: Real Madrid 1-3 Juventus


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại