Rượt đuổi đến tận phút chót, Thụy Sỹ đi tiếp trong phập phù lo sợ

Kim Thiền |

Hai trận đấu trước, Thụy Sỹ kiếm được đến 4 điểm, nhưng họ là những người chơi lép vế hơn. Và trận đối đầu trước Costa Rica là lúc họ thể hiện sức mạnh của mình.

Nếu như ở trận hòa với Brazil, bàn thắng gỡ hòa của Thụy Sỹ là kết quả của việc Neymar và các đồng đội đột ngột chơi chùng xuống sau bàn thắng đến từ cú sút xa căng như kẻ chỉ của Coutinho, thì trận thắng trước Serbia là cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc, khi hai cầu thủ ghi bàn của Thụy Sỹ - Xhaka và Shaquiri, là kẻ thủ - theo đúng nghĩa đen, của Serbia, bởi họ đều là người gốc Albania.

Bàn thắng định đoạt trận thắng trước Serbia của Shaquiri mang lại cho Thụy Sỹ sự tự tin và động lực cực lớn để bước nốt qua Costa Rica, tự định đoạt chiếc vé đi tiếp vào vòng 1/8 của mình. Song sự tự tin ấy cũng có mặt trái của nó. Chỉ 5 phút đầu trận, Thụy Sỹ phải nhận đến 4 pha hãm thành nguy hiểm của đối phương, trước khi giật mình bừng tỉnh.

Rượt đuổi đến tận phút chót, Thụy Sỹ đi tiếp trong phập phù lo sợ - Ảnh 1.

Thể hình, thể lực giúp cho Thụy Sỹ nhanh chóng áp đảo đội bóng đến từ Trung Mỹ. Rồi bàn thắng cũng đến, từ cú căng bóng từ cánh phải vào, Embolo đã có pha đánh đầu ngược kiến tạo cực hay cho Dzemaili băng vào tung cú sút cận thành như đạn pháo, dù chạm chân hậu vệ Costa Rica vẫn đi thẳng vào lưới từ cự ly có chưa đầy 6 mét.

Lợi thế dẫn trước khiến Thụy Sỹ liên tục có được những pha hãm thành khi đối phương ào lên tấn công, nhưng khi bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội để dứt điểm Costa Rica, họ phải trả giá.

Bàn thắng gỡ hòa của Costa Rica đến từ một pha bóng cố định. Kedall Waston bật cao đón đường rót bóng từ chấm phạt góc của Joel Campbell, đánh đầu tung lưới thủ thành Yann Sommer.

Lại thêm lần nữa, Thụy Sỹ buộc mình phải bừng tỉnh. Sau hàng loạt những pha công thành thiếu cảm hứng, rốt cuộc họ cũng có được điều cần thiết khi trận đấu chỉ còn có 2 phút là hết giờ thi đấu chính thức, Pha căng sệt từ cánh phải ngang sân của Zakaria là tuyệt đẹp, và cú sút chéo góc thành bàn của Drmic cũng đẹp chẳng kém.

Tưởng chừng tỷ số 2-1 là kết thúc "xuôi chèo mát mái" cho Thụy Sỹ, thì lần này sự ngớ ngẩn của Zakaria - người vừa kiến tạo bàn thắng, khi đẩy lộ liễu Joel Campbell - cầu thủ kiến tạo bàn thắng trước, đã khiến Thụy Sỹ nhận phải quả penalty vào phút bù giờ.

Điều buồn cười là chỉ trước có đó hơn 1 phút, công nghệ VAR đã cứu Thụy Sỹ khỏi một quả penalty khi Kendall Waston phạm lỗi với Bryan Ruiz, nhưng trước đó cầu thủ số 10 bên phía Costa Rica đã kịp rơi vào tư thế việt vị trước khi nhận bóng.

Quả 11m mà Bryan Ruiz thực hiện cũng là một tình huống "cười ra nước mắt" chẳng kém. Pha sút bóng của cầu thủ chạy cánh này đưa bóng chạm xà ngang bật ra... trúng đầu của thủ thành Yann Sommer văng lại vào lưới.

Tỷ số hòa là đủ để Thụy Sỹ nối góp Brazil đi tiếp vào vòng 1/8. Nhưng với những gì họ thể hiện ngày hôm nay, trận đấu tiếp theo sẽ là thử thách thực sự khi phải đối đầu với một Thụy Điển đang chơi cực kỳ thăng hoa và đáng sợ.

Tỷ số: Thụy Sỹ 2-2 Costa Rica

Đội hình thi đấu

Thụy Sỹ: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Emobolo; Gavranovic

Costa Rica: Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Waston, Oviedo; Colindres, Borges, Guzman, Bryan; Campbell

Ghi bàn

Thụy Sỹ: Dzemaili (31'), Josip Drmic (88')

Costa Rica: Kedall Waston (56'), Yann Sommer (90'+2 đá phản)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại