Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi...

Habi |

7 năm, 7 con người và một hành trình, Running Man cũng đã đến hồi kết.

Show thực tế hiếm có của Hàn Quốc

Sau khi Family Outing kết thúc, Running Man chính là điểm sáng của loạt những show thực tế phát sóng tại Hàn Quốc. Ra đời ngày 11 tháng 7 năm 2010, cho đến nay Running Man đã trở thành show có lượng fan khủng với độ phổ biến nổi tiếng khắp châu Á.

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 1.

Chương trình truyền hình thực tế ăn khách của đài SBS, Hàn Quốc.

Ở những năm đỉnh cao nhất, ratings của chương trình luôn là hai con số, nằm trong top của đài SBS.

Mặc dù hai năm gần đây, Running Man đã giảm bớt lượng người xem nhưng ở những buổi fanmeeting hay những lần ghi hình ở nước ngoài, những thành viên trong show đã chứng minh được sức hút khủng khiếp với người hâm mộ.

Điều làm nên sự đặc biệt đối với chương trình không chỉ bởi kịch bản hay khách mời "khủng", mà chính là bởi sự gắn bó thân thiết giữa những thành viên. 

Ngoài 2 cựu thành viên từng tham gia và rời show đã lâu là Song Jong Ki và Lizzy (After School), Running Man được biết tới với "gia đình 7 người": Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, Song Ji Hyo, HaHa, Lee Kwang Soo, Ji Suk Jin, Gary (vừa rời show tháng 10 năm nay).

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 2.

Đội hình 7 thành viên quen thuộc của Running Man.

Mỗi thành viên với những tính cách khác nhau đã tạo nên một Running Man với đầy những tiếng cười, những khoảnh khắc "cùng chạy" hết sức thú vị hay cũng có những lúc trầm tư sâu sắc. 

Khán giả quen thuộc của chương trình đã ghi nhớ nằm lòng những biệt danh của họ: Châu chấu Yoo Jae Suk, cặp đôi Thứ hai Gary-Ji Hyo, người năng lực Joong Kook, anh mũi to Suk Jin, chim cánh cụt HaHa, hươu cao cổ Kwang Soo.

Khó có thể đếm hết được những kỷ niệm mà người hâm mộ đã trải qua cùng chương trình trong suốt hơn 6 năm qua. Đối với fan của Running Man, họ luôn chờ đón ngày chủ nhật hàng tuần để có những phút giây thư giãn kịch tính.

Nước cờ sai lầm của SBS

Sau sự ra đi của thành viên lâu năm Kang Gary vào hồi tháng 10 vừa qua, không ai nghĩ rằng ekip sản xuất Running Man lại âm thầm loại bỏ 2 nhân vật chủ chốt của show là Joong Kook và Ji Hyo vào ngày 13/12 vừa qua.

Thậm chí nhà đài còn biến câu chuyện tồi tệ hơn khi không một lời báo trước cho nữ diễn viên Ji Hyo khiến cô là người tổn thương nhất. Cùng với đó là lời "xin lỗi chân thành" của SBS đồng thời đưa ra kế hoạch xây dựng mùa 2 vào đầu năm 2017.

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 3.

Fan quốc tế giận dữ với hành động của SBS sau khi sa thải Jong Kook và Ji Hyo.

Sau 2 ngày, vụ lùm xùm tạm khép lại sau buổi họp kín của 6 thành viên. Joong Kook và Ji Hyo quyết định quay trở lại với Running Man nhưng chương trình cũng sẽ chỉ kéo dài đến tháng 2 năm 2017, thay vì khởi động mùa 2 vào đầu năm sau với format mới như ý định của nhà đài.

Qua những động thái của SBS, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi các thành viên đã cống hiến lâu năm lại bị đối xử thiếu tôn trọng. Hashtag "sbsout" đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội những ngày vừa qua.

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 4.

Gary bày tỏ sự động viên với hai đồng đội cũ tại Running Man sau khi họ "suýt" bị đuổi khỏi chương trình.

Hiện tại thì SBS mới là phía bị tổn thất nhất, họ "mất cả chì lẫn chài". Thực chất SBS muốn "thay máu" Running Man, muốn xây dưng format mới và muốn mời Kang Ho Dong về để thay thế Joong Kook. 

Còn Ji Hyo, sau sự ra đi của Gary, dường như SBS cảm thấy cô không còn giá trị vì đã không còn "Monday Couple".

Nhà đài âm thầm muốn sa thải cặp đôi SpartAce nhưng vấp phải sự phản ứng dữ dội của fan cũng như các thành viên khác. 

Kết cục là dự định kết hợp lại bộ đôi XMen Yoo Jae Suk- Kang Ho Dong tan tành mây khói, và Running Man sẽ tiếp tục với 6 thành viên cũ nhưng số tập cuối cùng đã được ấn định là 340-phát sóng vào tháng 2 năm sau.

Mãi mãi con số 7

Có lẽ là một câu cũ, nhưng luôn đúng: "Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn". Sau khi Gary rời đi, người hâm mộ dường như không thể chịu đựng được cảm giác từng thành viên lần lượt tạm biệt chương trình. Bởi thế, cùng nhau kết thúc còn hơn là ở lại mà không có nhau!

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 5.

Gia đình Running Man mãi mãi tồn tại trong lòng khán giả.

Sự đoàn kết của những thành viên tham gia Running Man trong những ngày vừa qua đã chứng tỏ một điều quý giá: 1 là mọi người cùng ở lại, 2 là mọi người cùng rời đi. Tất cả là một tập thể, nếu không thể đi tiếp hãy để mọi thứ trở lại nơi bắt đầu!

Chính vì lẽ đó, Joong Kook và Song Ji Hyo đã gạt bỏ mọi tổn thương, phản bội mà SBS đối xử với họ để tiếp tục quay trở lại chương trình, đồng hành cho đến phút cuối: 

"Chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu, nên bây giờ sẽ cùng nhau kết thúc. Dù hình ảnh hiện giờ có hơi "xấu xí", nhưng ham muốn của chúng tôi là muốn ở cùng bên nhau. 

Cảm ơn mọi người đã chạy cùng chúng tôi trong suốt những năm qua. 7 năm, vì lòng trung thành đối với các thành viên, chương trình và những người hâm mộ, chúng tôi muốn 1 kết thúc tốt đẹp", Ji Hyo nói.

Bởi vậy, hành trình đi đến hồi kết của Running Man tuy hơi buồn nhưng còn hơn là bị thay máu, bị biến chất, bị thay thế bằng những người khác. 

Đối với bản thân mỗi thành viên, Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, Song Ji Hyo, HaHa, Lee Kwang Soo, Ji Suk Jin, họ đều có sự nghiệp riêng. 

Chắc mỗi người đều biết sẽ có ngày phải nói lời chia tay, nên họ đã quyết định: Nếu dừng thà tất cả cùng dừng, còn hơn là từng người từng người 1 ra đi.

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 6.

Hơn cả một show thực tế, đội hình 7 thành viên đó là một gia đình. Họ là 7 màu sắc riêng biệt nhưng đã làm nên một bức tranh "Running Man" hoàn hảo. 

Họ đã bên nhau, kề vai sát cánh suốt 7 năm qua với bộn bề công việc, với lịch quay kín tuần để tạo nên một show thu hút hàng triệu triệu khán giả và người hâm mộ trên toàn thế giới. 

Trong tập phim 267, ở phần thử thách cuối cùng, Yoo Jae Suk buộc phải nhảy dây với số lần mà các thành viên còn lại trước đó đã ngầm chọn. 

Với tình cảm bền chặt trong nhiều năm, Yoo Jae Suk đã nhảy đúng 7 lần. Tập phim dù không có khách mời nào, dù chỉ hoạt động trong một căn phòng kín nhưng đã khiến người xem vô cùng cảm động và ngưỡng mộ về tinh thần đồng đội của họ.

Trong một tập phim khác, Gary đã tìm ra được mật khẩu trốn thoát của mình là 7012. Các con số này có ý nghĩa là: 7 - chính là số thành viên, 012 trong tiếng Hàn là "mãi mãi"...

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 7.

Sau những năm đồng hành bên nhau, 7 thành viên đã trở thành gia đình không thể tách rời.

Cách đây không lâu, người hâm mộ không bao giờ nghĩ đến việc Gary sẽ rời đi. Cũng không bao giờ nghĩ sau 7 năm sẽ kết thúc ở tập 340, mà hi vọng sẽ "chạy cùng nhau đến tập 800, 900" như lời Yoo Jae Suk viết.

Thế nhưng hành trình nào cũng có lúc phải dừng chân. Vẫn biết sẽ có ngày này, nhưng cảm giác hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi. 7012 à, 7 năm đằng đẵng, tất cả mệt rồi phải không? Chúng ta bắt đầu một kì nghỉ dài hạn nhé!

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 8.

Running Man kết thúc: Cùng dừng lại còn hơn là lần lượt ra đi... - Ảnh 9.

Chia tay nhé, rồi ngày vui ta lại gặp nhau...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại