*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là loại đặc sản nào?
Dòng sông này đã nuôi sống biết bao con người ở mảnh đất cực nam của Tổ quốc.
Trong lúc cải tạo đất rừng, một nông dân ở U Minh Hạ hoảng hốt khi phát hiện đầu đạn dài 1,2 m vẫn còn thuốc nổ nằm trong lòng đất.
"Rắn hổ mây vốn nhanh nhẹn, di chuyển như đi mây về gió nên cách duy nhất để sống còn trước chúng là phải đối mặt quyết chiến. Tui cố giữ bình tĩnh, súng lên sẵn đạn, dao phát lăm lăm trong tay..."
Phó Chủ tịch UBND quận 1 chia sẻ, từng câu chữ, nội hàm và bối cảnh câu nói của ông không có ý nào liên quan hay ám chỉ đến người dân U Minh.
Phó Chủ tịch UBNQ quận 1 (TP.HCM) cho biết sẽ có thư trần tình gửi hồi đáp lại văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau gửi văn bản xác minh câu nói “không biết luật thì về U Minh mà sống” của ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND Quận 1.
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã lý giải câu nói “không nắm luật thì về rừng U Minh mà sống” gây bão trong thời gian qua.
Cách xa tới 300 cây số, nhiều người Sài Gòn bây giờ vẫn nhớ món cá đồng miệt U Minh. Bây giờ dân phố không còn mấy người được hưởng đặc sản dưới rừng tràm vì còn quá ít.
Đón xuân tại “vương quốc” của loài rắn hổ mây khổng lồ ở rừng U Minh Hạ để nghe và cảm nhận những câu chuyện ly kỳ về loài rắn này luôn là giấc mơ của nhiều người.
Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, mùa sạt lở bờ biển đang uy hiếp nhiều cánh rừng phòng hộ.