Rùng mình với các "khách sạn tử thi" ở Nhật Bản

Mai Anh |

Trước tình trạng thiếu lò hỏa táng, các “khách sạn tử thi” - nơi chứa thi hài của người quá cố trước khi đem đi hỏa táng bắt đầu phát triển rầm rộ ở Nhật Bản.

"Khách sạn tử thi" Sousou trước đây vốn là một phân xưởng được tân trang lại với ngoại thất màu bạc và cửa sổ rèm đen.

Sousou là một trong những "khách sạn tử thi" mới nhất của Nhật Bản, một nhà xác ngụy trang để lưu trữ thi hài của người đã khuất. Do tình trạng quá tải tại các nhà hỏa thiêu, tử thi được đưa tới đây để chờ hỏa táng.


Ong Hirokazu Hosaka và vợ Minako đang tưởng niệm trước người mẹ quá cố tại khách sạn tử thi Sousou.

Ong Hirokazu Hosaka và vợ Minako đang tưởng niệm trước người mẹ quá cố tại khách sạn tử thi Sousou.

"Quỹ đất để xây dựng thêm nhiều nhà hỏa táng rất thiếu thốn từ đó dẫn đến tình trạng tử thi phải xếp hàng chờ hỏa táng như thế này", ông Hisao Takegishi, chủ một "khách sạn tử thi" mở năm 2014 cho biết.

Gia đình có thể thuê một trong mười phòng tại khách sạn Sousou với mức phí 9.000 yên cho thân nhân quá cố của họ "tá túc" trong tối đa bốn ngày. Không giống như các "khách sạn tử thi" khác, Sousou dùng phòng máy lạnh để lưu trữ các xác chết.


Nhân viên di chuyển chiếc quan tài ra khỏi phòng.

Nhân viên di chuyển chiếc quan tài ra khỏi phòng.


Hình ảnh khách sạn tử thi Sousou nhìn từ bên ngoài.

Hình ảnh khách sạn tử thi Sousou nhìn từ bên ngoài.

Số người tử vong ở Nhật Bản đang tăng nhanh hơn. Theo ước tính, có khoảng 20.000 người tử vong mỗi năm và đến năm 2040 sẽ chạm mốc 1,7 triệu mỗi năm. Đến lúc đó, không tính những dòng người nhập cư, dân số Nhật Bản sẽ giảm 20 triệu người.

Người dân ở Kawasaki không hài lòng với sự hiện diện của khách sạn xác chết Sousou, khi họ phải sống cùng hàng xóm là những "xác chết tị nạn", họ đã biểu tình bằng cách treo băng-rôn và cờ rải rác các khu phố bày tỏ sự phẫn nộ về sự hiện diện của nhà xác.


Gia đình có thể đặt một phòng 4 ngày cho thân nhân quá cố.

Gia đình có thể đặt một phòng 4 ngày cho thân nhân quá cố.

Yoko Masuzawa, 50 tuổi, sống đằng sau khách sạn Sousou đã nhiều lần phàn nàn về hệ thống thông gió của khác sạn. Tuy nhiên, khách hàng của Sousou lại rất biết ơn vì có chỗ lưu giữ thân nhân quá cố của họ.


Khách hàng Hirokazu đứng bên cạnh quan tài của người mẹ quá cố được lưu tại Sousou.

Khách hàng Hirokazu đứng bên cạnh quan tài của người mẹ quá cố được lưu tại Sousou.

Ông Hirokazu, 69 tuổi, một khách hàng của Sousou chia sẻ: "Tôi nghĩ đây cũng là một điều hay vì gia đình và những người thân thiết có thể đến viếng người quá cố trước khi được đưa đến nhà hỏa táng".

Takegishi, chủ khách sạn Sousou đang có kế hoạch đưa loại hình khách sạn "lạ" này đến các thành phố khác vì nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại