Rùng mình trước lời chia sẻ của chàng trai theo nghề mạo hiểm

Hoàng Long |

Để theo đuổi niềm đam mê của "nghệ thuật trình diễn moto", chàng trai này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách.

Chàng trai được nói đến chính là Võ Tấn Cường (SN 1988, Bình Thuận). Hiện nay anh chàng này đang theo đuổi một bộ môn khá lạ nhưng không kém phần thú vị: Trình diễn moto mạo hiểm hay còn gọi là Stunt.

Stunt, tuy còn khá xa lạ với giới trẻ Việt Nam nhưng đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới.

“Stunt là một phong cách chơi xe độc đáo, tập trung vào việc thể hiện kĩ năng kiểm soát xe ở tốc độ thấp để thực hiện những động tác biểu diễn đẹp mắt với motor”, Tấn Cường giải thích.

Nghiền mạo hiểm từ khi còn bé

Cậu bé Cường sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở tỉnh Bình Thuận. Ngay từ khi còn nhỏ, Cường đã bộc lộ đam mê với những trò mạo hiểm, tốc độ.

“Hồi nhỏ xem trên tivi thấy ở nước ngoài có cái trò giữ thăng bằng, đứng trên xe máy, mình ham lắm. Tự hỏi là sao người ta giỏi như thế, họ làm thế nào để biểu diễn như vậy mà không bị ngã…

Tò mò nhưng cũng không biết gì nhiều, chỉ biết là sau mỗi giờ học lại mang con xe đạp cà tàng ra tập theo như trên tivi thôi”. Cũng chính vì học lỏm những trò mạo hiểm đó mà không ít lần anh chàng này làm gia đình phải thót tim, hoảng sợ.

“Tập theo mà chả có đồ bảo vệ gì nên mình ngã suốt, mà cứ đỡ đau tí là lại tập. Tập nhiều đến nỗi cái xe đạp sửa nhiều quá quen luôn cả bác sửa xe trong làng”, Cường nhớ lại.


Chàng trai Võ Tuấn Cường.

Chàng trai Võ Tuấn Cường.

Ba mẹ anh chàng thì một mực phản đối rất quyết liệt, bao nhiêu đòn roi đều cấm không được, lại chuyển sang khuyên nhủ anh chàng từ bỏ cái đam mê nguy hiểm này.

“Ba mẹ cấm dữ lắm, cấm vì thấy nó quá nguy hiểm, lại thấy mình suốt ngày trầy da tróc vảy vì nó, cái xe đạp cũng phải vứt đi vì hỏng quá nặng.

Ba mẹ lo rằng lớn lên mình theo cái nghề này thì giống đám thanh niên trong làng đua xe quậy phá. Hồi đó, thông tin còn ít, đến bản thân mình cũng chưa biết nó là một môn thể thao nên ba mẹ ngăn cản cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mà đã thích thì mình làm đến cùng. Đam mê nó ngay từ lần xem đầu tiên nên mình không bỏ được, toàn trốn ba mẹ để tập lén, nhiều lúc ngã đau mà không dám kêu với ba mẹ, sợ ba mẹ lo lắng thêm”.

Trở thành một Stunter chính hiệu

Làm trái lời khuyên nhủ của ba mẹ, Cường không thi lên Đại học mà chọn vào Sài Gòn học nghề. Nói về quyết định này, Cường tâm sự: “Học hết lớp 12, mình cũng phân vân không biết lựa chọn con đường nào.

Học đại học thì phải dẹp đi cái đam mê lâu nay vẫn theo đuổi, nhưng cũng chưa chắc sau này có tìm được việc làm hay không.

Gia đình khi đó cũng khó khăn, không có điều kiện cho mình theo học đại học nên mình quyết định vào Sài Gòn học nghề. Lúc ấy, ba mẹ không biết là mình vào đó học Stunt đâu, chỉ biết là vào tìm việc phụ giúp gia đình thôi”.

Với số tiền 500 nghìn đồng trong túi, chàng trai vào Sài Gòn với mong muốn được theo đuổi đến cùng với cái nghề đầy nguy hiểm này.


Chàng trai vào Sài Gòn chỉ với 500 nghìn đồng cùng mong muốn được theo đuổi đam mê.

Chàng trai vào Sài Gòn chỉ với 500 nghìn đồng cùng mong muốn được theo đuổi đam mê.

“Với những bạn có cả bằng đại học loại giỏi mà đi xin việc còn chật vật thì mình, với cái bằng phổ thông, làm sao xin được ở những nơi có công việc phù hợp, mức lương ổn định.

Thế là mình chọn những chỗ nào vất vả cũng được, miễn sao có tiền để mua xe máy là mình làm. Công việc đầu tiên của mình là làm trong xưởng may mặc.

Con trai chẳng khéo tay gì nên chỉ làm được mấy tháng là mình chuyển ra chợ bán hàng, khuân vác. Rồi là giao hàng, bán hàng, nhân viên bán cho shop quần áo,...mình cũng từng làm qua.

Tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu nếu không muốn nói là thiếu thốn. Mình nhớ như in có những thời điểm thiếu tiền nhà hàng tháng trời, may được bác chủ nhà thương cho nợ.

Hay việc ăn bánh mì thay cơm là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nợ tiền nhà quen đến nỗi bác chủ nhà nhìn mặt là biết là xin nợ rồi cơ”, Cường cười, chia sẻ.

Rồi những tháng ngày cơ cực đó cũng qua dần, số tiền mà Cường tích góp, chắt chiu cũng nhiều lên. Anh chàng quyết định bỏ toàn bộ số tiền đó để bắt đầu thực hiện đam mê của mình. Việc đầu tiên Cường làm là mua một chiếc xe máy.

“Đó là chiếc Honda wave 100, hồi đó khoảng tầm hơn 18 triệu. Mới mua về, mình giữ gìn lắm, còn chăm xe hơn chăm bản thân.

Sau khi tham gia các giải đấu thì mình đổi xe. Mình đổi qua nhiều đời xe rồi, hiện tại mình đang đi chiếc Exciter 2010.

Một Stunter phải luôn biết và nắm rõ được chiếc xe của mình, và từng cấu tạo của nó như thế nào. Đối với mình, chiếc xe giống như một phần cơ thể, có như vậy mới luôn biết nắm được tình thế, nắm chắc được các kĩ năng khó nhất mà vận dụng khi biễu diễn”.

Cùng lúc với việc mua xe thì Cường cũng bắt đầu học nghề. Ban đầu chỉ là đơn giản lên youtube xem lại các video của các giải thi đấu ở nước ngoài, mày mò tập lại.

Sau đó thì lên Facebook tham gia các page dành cho stunter để học hỏi kinh nghiệm. Tập lâu dần cũng thành thạo được nhiều động tác thì anh chàng bắt đầu giao lưu với những Stunter nước ngoài để trau dồi thêm các động tác mới và khó hơn.


Ban đầu là học qua youtube, sau đó anh chàng bắt đầu chia sẻ và học qua những stunter có kinh nghiệm khác.

Ban đầu là học qua youtube, sau đó anh chàng bắt đầu chia sẻ và học qua những stunter có kinh nghiệm khác.

Trong quá trình tập luyện, chắc không phải nói, ai cũng sẽ biết anh chàng này phải đối mặt với những gì. Với Cường, may mắn là chưa bao giờ chàng trai này gặp những tai nạn quá kinh hoàng, nhưng nguy hiểm thì lúc nào cũng rình rập.

“Thể thao mạo hiểm mà, cái tên nó nói lên tính chất công việc rồi. Chuyện ngã rồi trầy xước chân tay thì là chuyện thường ngày, như thế là may mắn lắm rồi.

Có những bạn còn gãy tay, gãy chân hay nặng hơn nữa. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy sợ, sinh nghề tử nghiệp, nhất là cái nghiệp này, tử thần gọi lúc nào không hay.

Mẹ nhiều lúc cũng gọi khuyên nhủ vì thương mình, sợ mình gặp bất trắc. Nhưng mà cái ngọn lửa đam mê nó cứ gắn chặt lấy, mình không từ bỏ được, chỉ biết tăng cường các biện pháp an toàn rồi đồ bảo hộ để không gặp tai nạn gì”.

Cường cũng tâm sự về lần gặp tai nạn nặng nhất của mình, nó khiến Cường gặp khó khăn đi lại trong một thời gian khá dài và không thể nào quên được.

“Năm 2013, mình được mời tham dự giải Motul Stunt Fest 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lần đầu tiên mà mình tham gia nên háo hức lắm, quy tụ nhiều Stunter hàng đầu.

Với số điểm thi 3 vòng đầu là mình đang đứng thứ nhì, chỉ còn một vòng cuối thôi. Hôm đó trời đổ mưa khiến mặt sân rất trơn, nhưng mình vẫn mang xe ra để tập dượt lại.

Đến khúc cua đó, đáng nhẽ là phải bốc đầu lên nhưng xe còn đang nghiêng so với mặt đường quá dẫn đến trượt bánh, xe bị văng một đoạn dài, kéo lê chân đi. Mình choáng váng rồi ngất luôn.

Đến lúc định thần lại được thì thấy dưới chân máu chảy nhiều quá, đúng chỗ mắt cá chân luôn nên đành bỏ cuộc thi ngày hôm đó.

Tuy tiếc là không giành được giải nhưng cảm thấy bản thân mình còn may mắn quá nhiều khi không gặp phải những chấn thương nặng hơn”.


Theo được với nghề này, Cường cũng gặp không ít tai nạn nguy hiểm.

Theo được với nghề này, Cường cũng gặp không ít tai nạn nguy hiểm.

Cũng nhờ công việc mạo hiểm này mà Tuấn Cường đã tìm ra ngã mới cho cuộc đời mình.

“Như một cơ duyên bất ngờ, hôm mình vừa thi đấu giải xong thì nhận được lời mời diễn đóng thế cho một vài cảnh quay đua moto trong một bộ phim. Dần dần quen hơn thì cũng hay đi đóng thế nên thu nhập cũng được cải thiện.”

Tuy vậy, như lời Cường chia sẻ, bên cạnh việc nguy hiểm luôn cận kề thì có những thứ khác đôi khi còn vất vả và mệt mỏi hơn.

“Nói là diễn viên thì oai thật đấy nhưng mà mình cũng là người đóng thế mà thôi, không đòi hỏi gì được.

Có những hôm đến từ sáng sớm mà tận 11h đêm mới được quay, mà quay thì không phải một lần là được luôn, có những cảnh quay đi quay lại hơn 20 lần đồng nghĩa với việc ngã tới 20 lần.

Quay xong ê ẩm cả người, nhận catse xong về nhà không nuốt nổi cơm.”

Tuy vất vả, nguy hiểm như vậy, nhưng chưa bao giờ Cường lên tiếng kêu than vì đơn giản đây là con đường mà anh đã chọn. Với Cường, khi đã chọn là phải đi đến cùng với đam mê, với sở thích của bản thân mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại