Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên

Nguyễn Giang |

Khi đi bộ qua cầu, người dân phải lần từng bước qua những thanh tre cũ, ọp ẹp. Có người gọi đây là “cây cầu tử thần” hay “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh”.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Cầu bến Vạn là cầu treo nối giữa 2 xã Nam Tiến và Vạn Phái (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Do dây văng của cầu đã hoen gỉ, cộng với những thanh tre trên cầu nhiều chỗ đã mục nát nên mỗi khi qua đây, nhiều người không khỏi rùng mình, run rẩy.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Toàn cảnh cầu treo Bến Vạn.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Anh Trường, một chủ cửa hàng tạp quá ngay chân cầu treo Bến Vạn cho hay: "Tôi được biết đã có rất nhiều trường hợp bị ngã từ cầu xuống sông. Người bị nhẹ thì gãy xương sống, gãy chân, gãy tay…".

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 4.

Điển hình trường hợp của anh Ngọc bên xóm Đồi. Qua cầu khi người đi đông kín, cầu rung lắc mạnh làm anh bị ngã thẳng xuống sông. May mắn anh Ngọc không bị thương nặng, nhưng từ đó anh cũng "cạch" cây cầu treo này.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 5.

Hệ thống dây văng của cầu

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 6.

Nhiều chỗ hoen gỉ, cũ kỹ...

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 7.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 8.

Được biết, cây cầu này được xây dựng từ những năm 70. Cầu từng bị sập 1 lần và được giới chức địa phương cải tạo và giao cho một hộ cá nhân tại xã Nam Tiến đấu thầu, thu phí như hiện nay. Trong ảnh là cận cảnh những thanh tre trên mặt cầu đã mục nát, ọp ẹp...

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 9.

Nhiều người nhắm mắt, thót tim khi phải đi qua cầu. Không ai dám nhìn xuống dưới.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 10.

Cây cầu này phục vụ người dân xã Vạn Phái và một số cán bộ công nhân viên của các cơ quan trên địa bàn lân cận như: Viện 91, trường tiểu học Nam Tiến... Trong ảnh, các cụ già đang bám chặt vào thành cầu, dò dẫm từng bước đi qua cầu.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 11.

Phần trụ của hệ thống dây văng ở một phía của cầu.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 12.

Có người gọi đây là "cây cầu tử thần" hay "cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh".

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 13.

Người dân mong muốn giới chức địa phương quan tâm, có phương án kiểm tra chất lượng cầu thường xuyên, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Run rẩy đi qua “cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh” ở Thái Nguyên - Ảnh 14.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại