Rủ nhau đi tự tử, nhìn bạn gái nhảy sông, gã trai lái xe bỏ về

Feng Ling |

Cãi nhau do mâu thuẫn, cặp đôi hẹn nhau cùng nhảy sông tự tử khiến cô gái tử vong.

Sự việc xảy ta tại thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Được biết, đối tượng Vương Lực, người quận Lợi Châu. Tháng 7 năm 2014, sau khi li hôn với vợ cũ anh này quen biết với nạn nhân là chị Lưu Vân, chủ kinh doanh một cửa hàng dược liệu.

Tối ngày 9/8/2018, hai người vì xích mích mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi nhau. Vừa tức giận và cảm thấy cuộc sống chịu quá nhiều áp lực, lúc này họ Vương liền đưa ra đề nghị cả hai cùng chết.

Hẹn nhau cùng chết kết quả bạn trai bỏ đi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành vớt thi thể nạn nhân

Quyết định xong, Vương và nạn nhân cùng nhau lên xe tìm địa điểm nhảy sông tự tử. Đi đến đoạn cầu đầu tiên, chị này ra lệnh cho Vương dừng xe lại rồi xuống xe. Vương cũng xuống theo sau, quan sát rồi nói "dưới này không có nước, có chết thì cũng phải tìm chỗ nước sâu mà chết". Nói xong anh ta lên xe tiếp tục lái về phía trước, để chị này đứng ở đó.

Lái xe vài chục mét thì Vương dừng lại rồi xuống đi bộ về phía chị Lưu. Nhưng chưa đến được chỗ chị đã thấy chị này một mình nhảy xuống sông. Điều đáng nói là mặc dù thấy bạn gái như vậy Vương không hề tỏ ra lo lắng hay có ý nhảy xuống cứu hoặc gọi điện báo cảnh sát để thông báo tình hình, mà tự động lái xe bỏ đi.

Sau khi rời đi, do lương tâm áy náy, lo bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm, đối tượng đã tự mình đến đồn công an thị trấn Ngọc Luân, thành phố Quảng Nguyên để báo án. Tuy nhiên anh ta không thành thật khai báo sự việc, anh ta nói mình và bạn gái cãi nhau, bạn gái giận dỗi bỏ đi đến nay vẫn không thấy tung tích, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Nắm bắt được thông tin, cảnh sát nhanh chóng điều động mở cuộc tìm kiếm.

Ngay khi phát hiện chị này mất tích, gia đình người thân cũng nhiều lần gọi điện cho đối tượng để hỏi thăm tung tích của chị Lưu, nhưng anh ta vẫn giấu diếm nói mình không biết, thậm chí còn giả bộ cùng người nhà dốc sức tìm kiếm chị.

Hẹn nhau cùng chết kết quả bạn trai bỏ đi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sang ngày 11/8, do sốt sắng vì mãi không tìm thấy chị Lưu, gia đình chị mới hẹn Vương đến và gặng hỏi, lúc này anh ta mới nói thật việc chị Lưu đã nhảy cầu tự tử. Nghe tin gia đình lập tức báo cảnh sát, đối tượng cũng bị bắt giữ về đồn công an điều tra.

Khoảng  13h35 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại sông Thanh Giang, quận Ngọc Luân, thành phố Quảng Nguyên. Theo như kết quả kiểm định nạn nhận bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngày 24/8/2018, đối tượng chính thức bị giam giữ vì tội cố ý giết người. Đầu năm nay, tòa án quận Lợi Châu bắt đầu mở phiên tòa xét xử đối tượng. Tòa án cho rằng, đối tượng biết nạn nhân xuống xe nhưng không ngăn cản, nhìn thấy nạn nhân nhảy xuống sông, cũng không hề thực hiện bất cứ phương thức cứu trợ nào, mà rời khỏi hiện trường vụ án. Hành vi của đối tượng cấu thành tội cố ý giết người, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua quá trình điều tra xét xử, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án thống nhất tuyên mức án tù 4 năm 3 tháng cho đối tượng vì tội cố ý giết người.

Theo People’s Daily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại