*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gần đây tại vùng biển phía nam của Iran, IRGC đã phát hiện thấy những mảnh vỡ mới của chiếc RQ-4 Mỹ mà họ đã bắn hạ trước đó.
Sự phát triển của máy bay không người lái (UAV) đang dần vẽ nên viễn cảnh một cuộc chiến không có sự tham gia của con người. Với nhiều lợi ích và ưu điểm vượt trội, dễ hiểu khi các quốc gia trên thế giới ngày càng đầu tư nhiều hơn vào loại vũ khí này.
UAV RQ-4B Block 30 là phiên bản ra đời trước chiếc RQ-4A (phiên bản thử nghiệm của MQ-4C Triton) bị Iran bắn rơi ở eo biển Hormuz.
Thông điệp của Iran sau vụ bắn rơi UAV đã rõ ràng, Mỹ nên nghiêm túc hơn trong vấn đề trang bị hoặc chấp nhận máy bay của mình hoạt động theo chỉ dẫn của Iran.
UAV RQ-4 Global Hawk có thể đã bị chế áp điện tử trước khi bị bắn rơi trong không phận Iran. Điều đó khiến Mỹ không có đủ lý do cho việc tập kích?
3 ngày sau khi UAV Mỹ bị bắn rơi, bằng ngoại giao, Iraq đã thể hiện sự ủng hộ với Iran và khẳng định sẽ cộng tác và trang bị vũ khí phòng không Iran.
Sự việc bắn rơi UAV RQ-4 là "con dao hai lưỡi", nó có thể làm mất lòng tin vào Iran của các "đồng minh" nếu lực lượng Houthi ở Yemen bị hủy diệt.
Động thái của FAA diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tăng cao kể từ ngày 20/6 khi một tên lửa đất đối không của Iran bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ.
Vụ Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ đã thổi bùng nghi vấn về khả năng và độ tin cậy của siêu mất thần Mỹ MQ-4C.