Rốt cục, Công Phượng còn phải ăn “bánh vẽ” tới bao giờ?

Tiểu Mã |

Trước vòng 2 K.League, truyền thông Hàn Quốc thi nhau dự đoán Công Phượng sẽ được ra sân. Cuối cùng, điều đó quả thật đã xảy ra, nhưng…

Vòng 2 K-League 2019: Incheon United 2-1 Gyeongnam

Màn ra mắt gây "chạnh lòng" ở phút… 90+6

Truyền thông Hàn Quốc đã dành không ít giấy mực để nói về kịch bản Công Phượng sẽ được ra sân ở vòng 2 K.League, khi Incheon tiếp đón Gyeongnam. Sau cú hat-trick được ghi ở trận đá tập trước đó, hàng loạt tờ báo đều dự đoán tiền đạo xứ Nghệ sẽ được HLV Andersen sử dụng.

Từ tờ báo tiếng Anh chuyên về K-League mang tên K-League United đến Mania đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Công Phượng sẽ được ra sân. Thậm chí, hãng thông tấn nổi tiếng Yonhap còn tán tương tiền đạo xứ Nghệ là ngôi sao sở hữu thứ mà Incheon không có đó là sự đột biến, và chẳng có lý do gì để anh bị HLV Andersen "bỏ quên" ở vòng 2 K.League.

Cuối cùng, Công Phượng cũng được ra mắt ở K.League. Chỉ có điều, tân binh mang áo số 23 chưa kịp chạm bóng thì trọng tài thổi hết giờ...

Rốt cục, Công Phượng còn phải ăn “bánh vẽ” tới bao giờ? - Ảnh 2.

Công Phượng chỉ được tung vào sân ở phút 90+6.

Phút 90+3, khi Công Phượng xuất hiện ngoài đường biên, đã có những tiếng hò reo được vang lên từ các CĐV của Incheon. Tưởng chừng Phượng sẽ được vào sân ngay lúc đó để có cơ hội… chạm bóng nhưng tiếc rằng anh lại phải chờ thêm 3 phút (đến phút 90+6) mới được tung vào để rồi chưa kịp chạm bóng thì trọng tài đã thổi còi hết giờ.

Sau trận đấu, rất nhiều CĐV Việt Nam đã vào fanpage của CLB Incheon United để thể hiện những phản ứng của mình với ban huấn luyện đội bóng. Thất vọng cũng có, tiếc nuối cũng có mà phẫn nộ cũng có. Nhiều CĐV Việt Nam cho rằng Công Phượng nên được trao cơ hội vào sân từ sớm hơn, khi Incheon đang dẫn với tỷ số 2-0.

Bao giờ mới được như "Messi Thái"?

Vừa qua, ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi vì những đóng góp của anh cho sự phát triển của giải J.League (Nhật Bản). Theo FOX Sports Asia, "Messi Thái" đang tạo ra làn sóng lớn hơn những dự kiến kể từ khi cập bến giải đấu xứ Mặt trời mọc.

Đích thân Chủ tịch J.League Mitsuru Murai đã ca ngợi Chanathip là chất xúc tác giúp đưa thương hiệu bóng đá của họ ra nước ngoài: "Chúng tôi muốn tạo ra sự quan tâm đến giải J.League không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở châu Á và trên toàn thế giới. Với những ngôi sao như Chanathip, chúng tôi cảm thấy mình đang trên đường đạt được những mục tiêu đó.

Tác động mà Chanathip tạo ra là cực kỳ mạnh mẽ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi một video về buổi tập luyện đầu tiên của Chanathip ở Sapporo đã thu hút 3 triệu người xem, nhiều hơn toàn bộ dân số của Sapporo".

Đặc biệt, sự tỏa sáng ở J.League còn giúp "Messi Thái" có thể tìm đến những bến đỗ danh giá hơn trong tương lai. "Nếu có cơ hội thi đấu ở châu Âu, tôi rất vui khi nhận những thử thách mới" – ngôi sao của Sapporo chia sẻ.

Rốt cục, Công Phượng còn phải ăn “bánh vẽ” tới bao giờ? - Ảnh 3.

Sẽ là rất khó để Công Phượng làm được như Chanathip ở J.League.

Trở lại với Công Phượng, hồi mới sang Incheon, rất nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã kỳ vọng tiền đạo xứ Nghệ cũng sẽ nhanh chóng thể hiện được khả năng của mình và có thể làm được điều giống như Chanathip đã làm ở J.League.

Thế nhưng, sau hai vòng đấu đầu tiên của K.League, có vẻ như Công Phượng sẽ cần thêm không ít thời gian để thích nghi với giải đấu này, qua đó trở thành nhân tố được thi đấu thường xuyên.

Tất nhiên, Công Phượng và nhiều CĐV Việt Nam sẽ có lý do để tiếc nuối sau những gì đã diễn ra nhưng dẫu sao, K.League mới chỉ trải qua 2 vòng đấu. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và tương lai vẫn là rất rộng mở với Công Phượng.

Vạn sự khởi đầu nan, càng khó khăn Công Phượng sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hy vọng ở những vòng đấu tới, Công Phượng sẽ được trọng dụng và có thể chứng minh giá trị thực sự của mình ở Incheon United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại