Ronaldo đối mặt với án cấm thi đấu 2 năm vì bị tình nghi trốn kiểm tra doping

Phụng Hiếu |

Án phạt cực nặng đang treo lơ lửng trên đầu tiền đạo người Bồ Đào Nha sau vụ đùng đùng tự ý trở về nhà vì bị thay ra sân.

Cristiano Ronaldo được đồng đội và HLV Maurizio Sarri bảo vệ sau hành động tự ý trở về nhà khi trận đấu chưa kết thúc nên nhiều khả năng sẽ không chịu bất kỳ án phạt nội bộ nào. Tuy nhiên, anh đang phải đối mặt với một hình phạt khủng khiếp hơn rất nhiều lần đến từ Hiệp hội chống Doping thế giới.

Ronaldo đối mặt với án cấm thi đấu 2 năm vì bị tình nghi trốn kiểm tra doping - Ảnh 1.

Ronaldo phải rời sân sau chỉ 55 phút thi đấu nhạt nhòa.

Ronaldo đối mặt với án cấm thi đấu 2 năm vì bị tình nghi trốn kiểm tra doping - Ảnh 2.

Anh đi thẳng vào đường hầm và trở về nhà chứ không ở lại theo dõi nốt trận đấu.

Đây là thông tin được Antonio Cassano, một cựu tiền đạo người Ý tiết lộ. Góp mặt trên chương trình bình luận bóng đá Tiki-Taka, Cassano tỏ ra rất ngạc nhiên với hành động của Ronaldo và kể lại rằng mình cũng từng muốn trốn về như siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng bị buộc phải trở lại.

"Cậu ta rời sân trước khi trận đấu kết thúc thật à? Không làm như vậy được đâu, vì theo luật chống doping các cầu thủ buộc phải ở lại để kiểm tra trước khi ra về", Cassano khẳng định. "Hồi còn thi đấu tôi cũng từng như vậy nhưng đã phải trở lại sân đấu khẩn cấp để tránh án phạt cấm ra sân 2 năm".

Ronaldo đối mặt với án cấm thi đấu 2 năm vì bị tình nghi trốn kiểm tra doping - Ảnh 3.

Cassano (áo đỏ) thời còn thi đấu cho Roma đã suýt nhận hình phạt cấm thi đấu 2 năm vì bỏ về.

Như vậy là theo luật, Ronaldo có thể sẽ nhận lãnh hình phạt tương tự mà Cassano suýt phải đối mặt. Nhưng nguồn tin cho rằng Ronaldo trốn thử doping không đáng tin cậy, còn Hiệp hội chống Doping thế giới vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về việc trừng phạt tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Được biết Ronaldo bỏ về vì thất vọng với màn trình diễn của bản thân. Trong trận đấu vừa rồi tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ tung ra vỏn vẹn đúng một pha dứt điểm trúng đích sau hơn 55 phút thi đấu.

Ronaldo rời sân và đi thẳng vào đường hầm. Trước đó anh kịp nhìn HLV Sarri với ánh mắt chán nản. Lý giải cho điều này, ông Sarri khẳng định Ronaldo đã "hi sinh bản thân rất nhiều" cho Juventus khi thi đấu trong bối cảnh vẫn đang điều trị chấn thương.

"Ronaldo không sao cả. Trên hết chúng ta phải cảm ơn cậu ấy, người đã làm tất cả để được ra sân. Đáng tiếc là tôi nhận ra sự thiếu hiệu quả nên buộc phải cho Ronaldo ra nghỉ", ông Sarri chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại