*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Suốt gần 2 ngày, hàng trăm chiến sĩ cứu hộ đội mưa, băng rừng lội suối tiếp cận hiện trường để đưa ba chiến sĩ phi công tử nạn rơi máy bay về với gia đình và đồng đội.
Người nhà của Trung úy Nguyễn Văn Tùng đã có mặt ở nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Q. Gò Vấp, TPHCM) từ rất sớm để kịp nhìn mặt cháu ruột mình lần cuối.
Khoảng 11h30 ngày 19/10, đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay trực thăng EC130 ở lưng núi phía sau Thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Hàng trăm chiến sĩ quân đội, dân quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chia làm 4 hướng cứu hộ 3 nạn nhân và trực thăng rơi sáng 18/10.
Do khu vực rừng núi Dinh hiện tại rất tối, nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm nên phải tạm dừng. Cấp trên có lệnh cho nhóm đang tìm kiếm rút về chùa Viên Không chờ điều động.
Hai máy bay trinh sát quần thảo trên núi Dinh, hàng trăm người được điều động tìm kiếm cứu nạn chiếc trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tâm điểm