Rời khu bảo tồn chu du 500km, gây thiệt hại 1,1 triệu USD, đàn voi bất trị đã chịu dừng chân lại một thị trấn nhỏ

Thái Hoàng |

Những hình ảnh mới nhất về đàn voi được ghi lại bởi thiết bị bay không người lái khiến cư dân mạng bất ngờ vì quá dễ thương.

Đàn voi nổi tiếng của Trung Quốc đã có một phút dừng lại nghỉ ngơi sau cuộc hành trình 300 dặm trải dài khắp Trung Hoa. Có tới 15 con voi hoang dã Châu Á rời khỏi khu bảo tồn thiên nhiên Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam) kể từ ngày 16 tháng 4, để tiến về phía thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Để tránh làm phiền đàn voi, lực lượng cứu hỏa thành phố Côn Minh đã sử dụng máy bay không người lái để giám sát từng bước chân của chúng.

Phút giây nghỉ ngơi của những kẻ khổng lồ

Chúng đã chọn thị trấn Tín Dương (Xinyang), khoảng 55 dặm về phía Tây Nam thành phố Côn Minh. Đàn voi có vẻ khá mệt mỏi, chúng nằm "sõng soài" với thân và chân trải dài trên mặt đất.

Những bức ảnh được ghi lại bởi thiết bị bay không người lái vào ngày mùng 6-6.

Rời khu bảo tồn chu du 500km, gây thiệt hại 1,1 triệu USD, đàn voi bất trị đã chịu dừng chân lại một thị trấn nhỏ - Ảnh 1.

Chúng nằm sõng soài trên nền đất, thể hiện sự mệt mỏi.

Rời khu bảo tồn chu du 500km, gây thiệt hại 1,1 triệu USD, đàn voi bất trị đã chịu dừng chân lại một thị trấn nhỏ - Ảnh 2.

Một chú voi con tỏ ra vô cùng thoải mái khi được gác 2 chân trước lên mình của một chú voi khác.


Rời khu bảo tồn chu du 500km, gây thiệt hại 1,1 triệu USD, đàn voi bất trị đã chịu dừng chân lại một thị trấn nhỏ - Ảnh 3.

Đàn voi chia thành 2 đàn riêng biệt, tạo không gian thoải mái nhưng đủ an toàn cho nhau.

Cuộc di cư tốn kém nhất lịch sử

Rời khu bảo tồn chu du 500km, gây thiệt hại 1,1 triệu USD, đàn voi bất trị đã chịu dừng chân lại một thị trấn nhỏ - Ảnh 4.

Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại của mình, những con voi đã lang bạt trên đường phố, đột nhập vào các trang trại, phá hại đất nông nghiệp gây ra thiệt hại ước tính lên tới 6,8 triệu nhân dân tệ (1,1 triệu USD).

Voi vốn là loài động vật được bảo vệ ở Trung Quốc do đó đàn voi sẽ không bị tiêu diệt mặc dù gây ra những thiệt hại đáng kể như vậy. Ngay cả những giới chức trong bộ phận bảo vệ động vật hoang dã cũng hạn chế sử dụng thuốc an thần trên chúng.

Khi chúng bắt đầu di chuyển vào ngày 8-6, lực lượng chức năng đã cố gắng dọn đường và để lại 2 tấn mía cho chúng, đồng thời sử dụng xe tải và thực phẩm để dụ chúng không làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân mà vẫn đảm bảo cuộc di cư được thành công.

Xem video:

Đàn voi Trung Quốc nghỉ chân trong cuộc hành trình lịch sử. Video: The Guardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại